Sự khác biệt trong chiến lược tấn công của Israel với Hezbollah và Hamas

Những khác biệt trong môi trường hoạt động của hai nhóm Hồi giáo này đã khiến Israel đặt ra chiến lược khác nhau để từng bước tiêu diệt được ban lãnh đạo cấp cao của hai nhóm.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trên bản tin thời sự của đài CNN phát sóng ngày 28/9, nhà bình luận Nic Robertson – một phóng viên kỳ cựu chuyên viết bài về các vấn đề nóng tại Trung Đông – đã chỉ ra lý do vì sao quân đội Israel lại có thể dễ dàng tiếp cận và tiêu diệt thủ lĩnh, chỉ huy cấp cao của Hezbollah hơn so với Hamas ở Gaza.

Theo nhà báo này, mạng lưới thông tin tình báo hiệu quả tại một môi trường mở như Liban đã giúp Israel hoàn thành kế hoạch tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah.

Ông Robertson cho biết kế hoạch nhắm đến ban lãnh đạo của nhóm vũ trang Hồi giáo tại Liban không chỉ được ấp ủ trong một vài ngày mà đây là một kế hoạch dài hơi bàn tính trong gần 20 năm – kể từ cuộc tấn công lớn cuối cùng của Israel vào Beirut vào năm 2006. Trong khoảng thời gian đó, Israel đã xây dựng được mạng lưới gián điệp cài cắm vào lực lượng Hezbollah, lấy được nguồn tin tình báo đáng tin cậy khi môi trường hoạt động của Hezbollah là tại Liban, một nơi dễ dàng kết nối Wifi và không gian mở hơn so với Gaza. Kế hoạch của Israel cũng bao gồm nhiều bước, trong đó gồm cả các cuộc tấn công vào máy nhắn tin và bộ đàm cầm tay, trước khi tiến tới cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah. Ông Robertson nhận định chính nguồn lực con người – gián điệp của Israel bên trong Hezbollah – đã giúp quân đội Israel tấn công chính xác các địa điểm mà các thủ lĩnh của nhóm này đang ẩn náu trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, đối với dải đất bị phong toả của người Palestine – Gaza, đây là một vùng đất tách biệt và khó xâm nhập để lấy thông tin tình báo. Chính vì vậy, để xác định được các mục tiêu cần tấn công tại Gaza cũng là một thách thức “khó nhằn” hơn đối với quân đội Israel.

Hiện căng thẳng Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Israel ngày 27/9 không kích vào thành trì của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh nhóm Hassan Nasrallah thiệt mạng. Trong một tuyên bố ngày 27/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Israel nêu rõ các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah, nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahieh tại Beirut. Các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các đài truyền hình Israel đưa tin cuộc tấn công có liên quan đến bom với tổng cộng hàng chục tấn thuốc nổ.

Về phần mình, Hezbollah xác nhận cái chết của thủ lĩnh và tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến với Israel.

Liên quan đến vụ tấn công của Israel, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/9 đã chỉ trích hành động này, gọi đây là "tội ác chiến tranh", nhấn mạnh rằng cuộc không kích của Israel không chỉ là hành động quân sự đơn thuần, mà là sự leo thang đáng lo ngại trong khu vực, nhắm vào cả Liban và Palestine.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz cũng cảnh báo tình hình địa chính trị sẽ leo thang nghiêm trọng hơn khi ông Nasrallah chết.

Trong ngày 28/9, phong trào Hezbollah tại Liban đã phóng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel ở biên giới phía Bắc. Quân đội Israel tuyên bố đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng trước khả năng xung đột lan rộng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo CNN)
Hezbollah phóng 65 rocket, đáp trả Israel sau vụ thủ lĩnh Nasrallah bị sát hại
Hezbollah phóng 65 rocket, đáp trả Israel sau vụ thủ lĩnh Nasrallah bị sát hại

Lực lượng Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã phóng khoảng 65 quả rocket vào Israel vào đêm 27/9, chỉ vài giờ sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) triển khai một cuộc tấn công lớn vào thành trì của nhóm này tại Beirut, giết chết thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN