Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền Nam nước này, gần biên giới với Gaza, ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Vào tháng 3, Israel yêu cầu Hamas thả 11 con tin còn sống để đổi lấy việc khôi phục lệnh ngừng bắn tại Gaza. Trong khi đó, Hamas cho biết họ sẵn sàng thả 5 con tin còn sống. Trong nhiều tuần, cả hai bên đều từ chối thỏa hiệp thêm và các cuộc đàm phán vẫn bế tắc. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý giảm nhẹ yêu cầu của mình và chỉ yêu cầu Hamas thả 8 con tin còn sống.
Ngoài ra, trong đề xuất của mình, Israel cũng sẽ giảm số tù nhân Palestine - bao gồm cả những người đang thụ án chung thân - được thả để đổi lấy mỗi con tin. Israel cũng sẽ đồng ý cho phép tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và rút quân về nơi họ đã đồn trú ở Gaza trước khi giao tranh bùng phát trở lại vào ngày 18/3.
Đề xuất mới trên được kỳ vọng sẽ “phá băng” cho tiến trình đàm phán đã đình trệ nhiều tuần liền, trong bối cảnh trước đó hai bên đều cứng rắn không chịu nhượng bộ.
Trái ngược với diễn biến ngoại giao có phần tích cực, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục gây lo ngại.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric đã nhấn mạnh tình hình vô cùng nghiêm trọng ở Gaza khi người dân không có nước, điện hay thực phẩm ở nhiều khu vực. Bà cảnh báo rằng các bệnh viện dã chiến sẽ cạn kiệt thiết bị y tế trong vòng 2 tuần tới nếu không có viện trợ mới.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết nguồn thuốc kháng sinh và túi máu đang dần cạn sạch. Hiện chỉ có 22 trong tổng số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động, nhưng cũng chỉ ở mức tối thiểu. Nguyên nhân chính của tình trạng này là việc Israel chặn toàn bộ xe tải cứu trợ từ ngày 2/3 – thời điểm các cuộc đàm phán ngừng bắn lâm vào bế tắc.
Ngày 11/4, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng hàng hóa thiết yếu tại Gaza. Giám đốc truyền thông UNRWA Juliette Touma cho biết giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng vọt do tác động của lệnh phong tỏa, đồng thời nhấn mạnh rằng trẻ em và trẻ sơ sinh đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, khiến Gaza cận kề “nạn đói toàn diện”.
Bà kêu gọi các bên liên quan nối lại đàm phán ngừng bắn, dỡ bỏ hạn chế phong tỏa và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo không giới hạn. Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo Liên hợp quốc xác nhận các cửa khẩu vào Dải Gaza vẫn bị đóng hoàn toàn từ đầu tháng 3 tới nay - chuỗi phong tỏa dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023.
Trong khi đó, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cũng xác nhận chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc mở lại các cửa khẩu viện trợ và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hành động ngay lập tức để cứu vãn thảm họa nhân đạo.
Tại cuộc họp báo sau phiên làm việc của Ủy ban Arab - Hồi giáo cấp bộ trưởng về Gaza diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan đã kêu gọi “gây sức ép tối đa” đối với Israel nhằm đảm bảo luồng viện trợ nhân đạo ổn định và liên tục vào Gaza. Ông nhấn mạnh việc đưa hàng viện trợ không nên bị ràng buộc vì lệnh ngừng bắn. Quan chức này đồng thời khẳng định Saudi Arabia kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất liên quan đến việc di dời người Palestine khỏi đất đai của họ.