“Chú rể” ở tuổi 120

Cụ ông Hazi Abdul Noor, ở Satghori, một làng hẻo lánh ở Karimganj, Ấn Độ, chắc chắn đã trở thành “chú rể” già nhất thế giới sau khi cụ quyết định kết hôn lần hai khi đã ở tuổi 120.

Cụ Noor cho biết: "Tuổi của tôi trong danh sách cử tri là 116 nhưng thực sự tôi đã 120 tuổi rồi".

Ông Haji Azir Uddin, con trai của cụ cho biết: “Ngay sau khi mẹ tôi mất, bố tôi đã yêu cầu tìm cho ông một người vợ mới để chăm sóc ông”. Tuy nhiên, không dễ gì tìm kiếm vợ cho một người đã hơn 100 tuổi, song “nhờ Chúa giúp đỡ, chúng tôi đã tìm được một người mẹ mới chỉ bằng một nửa tuổi của cha”.

Bất chấp việc đã 120 tuổi và là người chủ của gia đình có 122 người, gồm 2 con trai, 4 con gái, rất nhiều cháu, chắt... song cụ Noor vẫn muốn tiến hành đám cưới thật hoành tráng và đã mời tới 500 khách đến dự đám cưới của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN