Ankara hạ máy bay Nga, Moskva bắt tay với người Kurd

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi việc F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga hồi tháng 11 năm ngoái là "nhát dao đâm sau lưng". Giờ đây, nhà lãnh đạo Nga đang chĩa ngược mũi dao trở lại bằng cách vun xới cho kẻ thù xưa cũ của Ankara, người Kurd.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dấu hiệu đầu tiên phải kể đến việc trong tuần trước, lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, chính trị gia có tư tưởng ủng hộ người Kurd, ông Selahattin Demirtas, đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Moskva và chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động bắn hạ chiếc Su-24.

Dù có vẻ như Moskva sẽ không trực tiếp hỗ trợ các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chỉ huy cấp cao của lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) trong tháng trước đã tuyên bố Nga trước đó có động thái thả vũ khí cho lực lượng YPG của người Kurd đang chiến đấu chống các đơn vị nổi dậy ở tỉnh Aleppo tại Syria. Theo trưởng bộ phận nhân sự FSA Brigadier Ahmed Beri, hai trực thăng Nga đã chuyển vũ khí và đạn dược cho thành phố Afrin nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd.

Dù người Kurd ở Syria vẫn duy trì một mối quan hệ mơ hồ với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng đã nhích gần hơn đến Điện Kremlin kể từ tháng 10/2015 khi đã có một đoàn đại biểu đã ghé thăm Moskva để thảo luận về việc thiết lập một tòa lãnh sự.

Với Ankara, sự ủng hộ dành cho các tay súng người Kurd ở Syria và Iraq là một vấn đề nhạy cảm, bởi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiến hành các cuộc không kích chống lực lượng này ở các ngọn núi phía bắc Iraq. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa thể nguôi cơn giận Su-24 với Thổ Nhĩ Kỳ. Và hẳn nhiên Tổng thống Putin tin rằng vấn đề người Kurd chính là một "vết thương hở" của Ankara để Moskva đâm chọc.

Anh Tiếu (Theo The Times)
Nga bùng nổ xuất khẩu thịt lợn
Nga bùng nổ xuất khẩu thịt lợn

Khối lượng sản xuất thịt lợn tại Nga gia tăng nhanh tới mức Moskva dự kiến xuất khẩu thịt ra nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN