Người thầy 'xông vào tâm dịch', dìu học sinh vượt qua 'dông bão'

Những ngày TP Hồ Chí Minh “chớm bệnh”, thầy Nguyễn Minh Hoàng, Tổng phụ trách Đội trường THCS Võ Thành Trang (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã tạm gác công việc, không ngại nguy hiểm “xông vào tâm dịch”. Thầy đã dùng tiền tiết kiệm để mua rau củ quả và hàng trăm gói thuốc dành cho F0, kịp thời đưa đến những gia đình có F0 đang gặp khó khăn.

Cùng học sinh vượt qua dịch bệnh

Vào giữa đêm một ngày cuối tháng 8, điện thoại của thầy Nguyễn Minh Hoàng nhận được tin nhắn của một học sinh với nội dung: “Thầy ơi! thầy hỗ trợ gói thuốc F0 cho gia đình con với. Cả nhà con 5 người đều thành F0 tự cách ly tại nhà, trong đó có 2 người trên 65 tuổi có bệnh nền và một bé trai 9 tuổi”. Ngay lập tức, thầy Hoàng nhắn tin trấn an học trò: “Thầy ở đây, con đừng sợ” rồi chuẩn bị những túi thuốc F0 mang đến nhà học trò trong đêm.

Chú thích ảnh
"Nhìn thấy phụ huynh ngóng trông và vui mừng khi mình đến, tôi quên đi những khó khăn trước đó", thầy Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ.

Trước khi lên đường đến nhà học trò, thầy Hoàng cẩn thận hỏi thăm thêm tình hình của từng thành viên trong gia đình như tình trạng SpO2, tiêm vaccine... sau đó thầy phân loại gói thuốc, đánh dấu ngày uống thuốc… Tới nơi, thầy Hoàng lại hướng dẫn gia đình học trò cách theo dõi sức khỏe, uống thuốc, bổ sung thêm vitamin C…

“Gia đình đừng lo lắng quá, giữ tinh thần thoải mái, có gì cứ nhắn thầy, thầy đến liền, đừng hoảng sợ...”, thầy Hoàng trấn an gia đình học sinh.

“Từ nhà tôi đến nhà học sinh chỉ có 10km, nhưng vào thời điểm dịch bệnh phức tạp,  tôi phải tìm nhiều đường để đi, dẫn đến mất nhiều thời gian. Vì vậy, gần 0 giờ tôi mới có thể tới được nhà học trò để đưa thuốc. Nhìn thấy phụ huynh ngóng trông và vui mừng khi thấy tôi, cảm giác mọi khó khăn trước đó đều qua hết. Tôi chỉ mong gia đình học sinh vượt qua được dịch bệnh”, thầy Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ.

Hay có hôm, 22 giờ 30 phút, vừa về đến nhà sau một ngày dài tham gia công tác chống dịch tại địa phương, điện thoại của thầy lại hiện lên dòng tin nhắn của một học sinh báo có cựu học sinh trường là F0 đang xin hỗ trợ lương thực trên Zalo. Nhận được tin nhắn cầu cứu của học trò, thầy Hoàng lại vội vã chuẩn bị thuốc, thực phẩm gồm trứng, sữa, rau, mì gói… rồi phóng xe ngay trong đêm mang đến.

Chú thích ảnh
Chỉ cần nhận được tin nhắn "cầu cứu" của học trò, bất kể trời mưa hay nắng, ngày hay đêm thầy Hoàng cũng đều chạy đến. Ảnh: NVCC 

Thầy Nguyễn Minh Hoàng kể, trường hợp này, cả bố mẹ em học sinh đều là F0 và được đưa đi cách ly tập trung, riêng em thì được cách ly điều trị tại nhà. Trước đó, thầy Hoàng đã hỗ trợ thuốc cho em, nhưng không thấy em nói hỗ trợ lương thực. Một học sinh khác thấy học sinh này đăng trên Zalo nên báo cho thầy biết.

“Hỗ trợ gửi tặng thuốc cho F0 được phép cách ly tại nhà là một việc cần làm ngay và nhanh. Do đó, khi nhận được lời cầu cứu, không chỉ học sinh mà tất cả phụ huynh, người thân của phụ huynh, tôi không kể trời mưa hay nắng, xa hay gần, ngày hay đêm tôi đều chạy đến đưa thuốc. Công việc tuy đi sớm về khuya, hơi vất vả nhưng tôi rất vui”, thầy Nguyễn Minh Hoàng trải lòng.

Cũng theo thầy Nguyễn Minh Hoàng, có thời điểm mỗi ngày thầy nhận được hơn 20 tin nhắn “cầu cứu” của học sinh, giáo viên, phụ huynh F0 nhờ hỗ trợ thuốc cũng như lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, thầy chủ động liên hệ với bác sĩ để tư vấn túi thuốc, kết nối với bác sĩ để thăm khám, điều trị qua video, điện thoại cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Thầy Hoàng đến thăm và tặng quà cho gia đình học sinh. Ảnh: NVCC

Không chỉ đi phát thuốc, thực phẩm cho F0, vào năm học mới, thầy Nguyễn Minh Hoàng còn làm “shipper” giao sách giáo khoa đến từng nhà học sinh. Có thời điểm, để học sinh kịp có sách học tập, thầy Hoàng phải đi giao sách từ 5 giờ sáng, thậm chí đến tận 23 giờ. Giao xong sách giáo khoa, thầy Hoàng lại trở thành điều phối viên đưa tài liệu học tập đến cho các học sinh không có điều kiện học online, cả học sinh F0 yên tâm ở nhà học tập.

Là một trong số hàng trăm học sinh, phụ huynh được thầy Hoàng hỗ trợ mang túi thuốc F0 đến tận nhà, phụ huynh học sinh K.T.  xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi thật sự rất xúc động khi nhận được túi thuốc F0 của thầy. Nhận được tin nhắn của gia đình, thầy đã không ngại đêm tối chạy đến liền. Nhờ túi thuốc của thầy đưa đến kịp thời và cả những lời động viên, cả nhà tôi như tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua bệnh tật. Con gái tôi rất tự hào vì được là học trò của thầy".

Những ngày quên mình là giáo viên

Theo các giáo viên cùng trường với thầy Nguyễn Minh Hoàng, từ cuối tháng 5, khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện những ổ dịch, thầy Hoàng đã tạm gác lại công việc ở trường và nhắn tin xin phép hiệu trưởng của trường tham gia chống dịch ở địa phương với các công việc như trực chốt ở quận Gò Vấp, hỗ trợ tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ hộ… Thời điểm quận Gò Vấp phong tỏa liên quận và thiếu người, thầy Hoàng đã đăng ký tham gia tình nguyện trực ở các chốt với lịch trực một tuần 2 ngày vào buổi tối từ 19 giờ đến 6 giờ sáng, còn lại trực ban ngày.

Chú thích ảnh
Thầy Nguyễn Minh Hoàng tham gia hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: NVCC

Kết thúc công việc trực chốt, Thành phố triển khai các chiến dịch lấy mẫu cộng đồng, tiêm vaccine, đi chợ hộ, phát thuốc F0... thầy Nguyễn Minh Hoàng lại về địa phương tham gia hỗ trợ công tác chống dịch. Thời điểm đầu, lúc chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, thầy Hoàng có hơi lo lắng nhưng vẫn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch của địa phương. Để có thể hoàn thành tốt công tác tình nguyện, hạn chế thấp nhất việc phơi nhiễm COVID-19, thầy Hoàng đã tham gia tập huấn trước khi nhận nhiệm vụ, đồng thời thường xuyên đọc và tìm hiểu thông tin trên các báo chí trong và ngoài nước về cơ chế lây để phòng dịch. Vì thế, thầy Hoàng đã tự tin hơn trong công viện thiện nguyện của mình. 

Vào những ngày cao điểm của tháng 7 và 8, thầy Nguyễn Minh Hoàng đi từ tờ mờ sáng đến tận 23 giờ mới về đến nhà. Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ nhân viên y tế, làm công việc của nhân viên y tế nên có những lúc thầy cũng quên mất mình là giáo viên. Vì thế, mỗi lần được các cô chú lớn tuổi nói “cám ơn bác sĩ”, thầy cảm thấy  rất hạnh phúc vì góp một ít công sức giúp thành phố mau "hết bệnh".

Chú thích ảnh
Thầy Hoàng còn dùng tiền tiết kiệm của mình để mua lương thực, thực phẩm gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Chia sẻ về việc làm của mình, thầy Nguyễn Minh Hoàng bộc bạch: “Tôi muốn công việc của mình truyền cảm hứng cho học sinh và trong những ngày "dông bão" như thế này, học sinh sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi có thầy bên cạnh. Tôi thấy mình đã làm được điều đó trong suốt thời gian qua”.

Với những việc làm không ngại khó khăn, nguy hiểm xông vào tâm dịch, thầy Nguyễn Minh Hoàng đã được Trường THCS Võ Thành Trang tặng giấy khen "Giáo viên tích cực trong công tác tình nguyện phòng, chống dịch bệnh tại địa phương năm học 2021 - 2022". 

Đan Phương/Báo Tin tức
'Chợ 0 đồng' hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận
'Chợ 0 đồng' hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận

Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức "Chợ 0 đồng" để hỗ trợ những gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN