Lan tỏa hành động đẹp - nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Ngày 24/4, trước sự chứng kiến của chính quyền xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thống Nhất) đã trao trả lại toàn bộ tài sản hơn 30 triệu đồng, một điện thoại và một số vật dụng khác cho chị Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng). Đây là số tài sản mà anh Khánh nhặt được trên đường đi làm vào sáng cùng ngày, sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Chú thích ảnh
Anh Khánh trao trả tài sản nhặt được cho chị Vân. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, sáng 24/4, trên đường đi làm, anh Lăng Quốc Khánh đã nhặt được chiếc túi xách tại đoạn đường thuộc thôn 7, xã Thống Nhất, bên trong có tài sản gồm: hơn 30 triệu đồng tiền mặt, thẻ căn cước công dân, điện thoại iPhone 6S và một số vật dụng khác. Ngay sau khi nhặt được túi, anh Khánh đã giao nộp toàn bộ số tài sản trên cho Công an xã Thống Nhất.

Lực lượng chức năng đã xác minh, xác định được chủ nhân số tài sản bị đánh rơi trên là chị Nguyễn Thị Vân (ngụ huyện Bù Đăng). Trưa cùng ngày, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, anh Lăng Quốc Khánh đã trao trả lại toàn bộ số tài sản cho chị Nguyễn Thị Vân.

Đại diện chính quyền địa phương biểu dương anh Lăng Quốc Khánh vì đã có hành động đẹp - nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Anh Khánh là tấm gương sáng về lòng trung thực. Hành động đẹp và nhân văn của anh cần được tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết, học tập, noi theo.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Khen thưởng đột xuất một học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất
Khen thưởng đột xuất một học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất

Ngày 17/10, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho em Trần Minh Đức (13 tuổi, học sinh lớp 8/4, Trường THCS Lý Tự Trọng, ngụ ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) vì đã trả lại ví tiền cho người đánh rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN