Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Thông tin từ PV TTXVN tại Điện Biên cho biết, ở địa phương này, nhãn đang bị ế dài; từ thành phố cho đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy bày bán nhãn, giá thấp đến giật mình, chỉ 5.000-6.000 đồng/kg. Còn ở các vườn, nhãn chín rụng đầy gốc, chẳng ai buồn hái.
Em biết rồi. Thế mới ngóng định mua hộp bánh cho sắp nhỏ. Nhưng hôm rồi nghe đến giá cả em mới giật nảy người. Trời đất quỷ thần ơi! Chả biết có phải già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng… hay không mà bánh gì những sáu triệu đồng lận.
Cái chết thương tâm của bốn em nhỏ trong hố nước công trình đường dẫn nút giao thông Phú Đô, đại lộ Thăng Long (Hà Nội) lại một lần nữa gióng lên tiếng chuông về sự tắc trách của các nhà thầu trong việc bảo đảm an toàn thi công công trình.
Bác sĩ Phạm Đức Giầu (60 tuổi), Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, Thái Bình, đã tử vong sau nhát dao của chính thân nhân một người bệnh vừa được ông tận tình cứu chữa nhưng không thành công.
Rừng phòng hộ đầu nguồn không những liên quan thiết thân đối với cuộc sống, sản xuất người dân bản địa mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Nếu như cách đây vài tháng, thế giới hầu như chỉ dồn sự chú ý vào việc khu vực đồng euro tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp thì nay, lại xuất hiện thêm một mối quan ngại lớn nữa khi kinh tế Mỹ đang có nguy cơ rơi vào suy thoái.
Sau 36 năm chiến tranh kết thúc, trên mảnh đất bom cày đạn xới đã thay da đổi thịt, màu xanh của sự sống đã hồì sinh, cây trái mọc lên trong vùng chiến địa đã cho trái ngọt...
Nửa thế kỷ qua, “thảm họa da cam” đã tồn tại trên dải đất hình chữ S của chúng ta với con số nạn nhân lên đến gần 5 triệu. “Nỗi đau da cam” hành hạ biết bao người.
Ở thị trường bán lẻ nội địa, nhất là đối với mặt hàng may mặc, giày da, cụm từ "hàng xuất khẩu" vẫn được dùng như là một "thương hiệu" cho chất lượng của sản phẩm, đẳng cấp của nhà sản xuất.
Sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ollanta Humala tuần trước, người dân Pêru chính thức có vị nguyên thủ quốc gia thứ 94 trong lịch sử đất nước, và khu vực Nam Mỹ lại có thêm một nhà lãnh đạo cánh tả...
Di dời các trường đại học ra ngoài trung tâm thành phố là một chủ trương đúng đắn và cấp thiết với giáo dục đại học ở nước ta...
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa tiến hành chuyến công du ba ngày đến Ấn Độ (18-20/7), quốc gia có vị thế quan trọng ở châu Á. Trong chuyến đi này, bà Hillary đã dành cho Ấn Độ rất nhiều lời "có cánh" như “Ấn Độ có tiềm năng để định hình tương lai khu vực châu Á – Thái Bình Dương”...
Chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ thông báo cắt 800 triệu USD viện trợ quân sự cho Pakixtan, ngày 16/7, Tổng thống nước này Asif Ali Zardari đã thực hiện chuyến thăm nước láng giềng Iran...
Lần đầu tiên trong lịch sử, đầu tàu kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ vỡ nợ công. Thoạt nghe, điều này có vẻ như không thực tế vì Mỹ là một trong những nước tài trợ lớn nhất thế giới.
1. Dư luận mới đây lại bức xúc về chuyện nông dân phơi thóc lúa trên đường, thậm chí cả quốc lộ; đốt rơm gây ô nhiễm môi trường, thậm chí gây không ít tai nạn cho người đi đường…
Ở Quảng Bình có xã Hiền Ninh. Tên thì vừa đẹp vừa lành nhưng đời sống của người dân ở xã này lại rất không lành bởi họ bị Thiên Lôi “truy nã” thường xuyên. Ở Hiền Ninh, sét đánh là chuyện cơm bữa.
Khi mức sống càng nâng cao thì việc tiêu dùng những loại thực phẩm chất lượng cao cũng tăng theo. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực, mà quan trọng hơn, nhiều người còn hy vọng là khi dùng những loại thực phầm này còn có tác dụng phòng và chữa bệnh...
Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về kế hoạch rút quân từng phần khỏi Ápganixtan đến năm 2012, đã mở đầu cho phản ứng dây chuyền khi hàng loạt quốc gia khác như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, CH Séc, Canađa lần lượt công bố các kế hoạch rút quân khỏi chiến trường này.
Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tiếp tục giải cứu Hy Lạp khi chấp thuận giải ngân thêm 12 tỷ euro trong gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro mà hai chủ nợ lớn này đã đồng ý cấp cho Aten hồi năm 2010.
Giữa những ngày hè nóng nực này, ở Hà Nội và nhiều thành phố khác, có rất nhiều bóng áo xanh phơi giữa trời nắng gắt. Họ không sợ nóng? Không phải. Đó cũng chỉ là những chàng trai, cô gái bình thường, biết nóng thích mát, như bất cứ ai. Nhưng cái khác, họ là thanh niên tình nguyện.