Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ngài Shin Young-soo vừa gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến nghị: Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ rượu, bia.
Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ và Trung Quốc đang leo thang chóng mặt và chưa thấy tín hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người tin rằng cuộc chiến này chỉ là bề nổi trong cuộc đối đầu giữa “Rồng” Trung Quốc và “Đại bàng” Mỹ.
Chiều 19/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018” - Viet Nam Innovation Network, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của trung ương và các địa phương.
Tin vui về các chính sách miễn giảm học phí cho bậc học sinh trung học phổ thông, mầm non đang được lan tỏa nhanh chóng trong xã hội, chẳng khác nào “một cơn lốc” xua tan dần những “đám mây u ám” về nỗi buồn gian lận thi cử, nỗi buồn chất lượng giáo dục hay nỗi buồn của giáo viên… trong suốt những ngày qua.
Thông tin hàng chục người dân tại xã miền núi Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ bị nhiễm HIV do một bác sỹ dùng chung kim tiêm đã gây rúng động dư luận. Bộ Y tế và chính quyền địa phương đã phải cấp tốc tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.
“Mày bị điên à”- chỉ một câu mắng mỏ có thể dẫn tới đôi co, ẩu đả, thậm chí gây thiệt mạng cho người trong cuộc. Nhưng có những kẻ sẵn sàng “được điên” dưới bàn tay phù phép, hòng trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Tôi xem đi xem lại cái video clip một nông dân ở miền Tây vận hành chiếc máy gieo hạt đậu phộng (lạc). Ông bà tôi, cha mẹ tôi và cả anh chị em tôi từng nhiều năm oằn lưng cày cày, cuốc cuốc để gieo từng hạt đậu phộng, nên tôi phần nào hiểu được giá trị của chiếc máy ấy. Chiếc máy tuy còn thô sơ, đơn giản vì được chế tạo bởi một nông dân chưa từng học thạc sĩ, tiến sĩ gì… nhưng chiếc máy đã làm lợi công gấp 4-5 lần cho những nông dân.
Tàn dư của trận mưa lũ khủng khiếp xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc còn chưa kịp lắng, thì lại xảy ra trận mưa lũ lịch sử ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khiến 3.629 hộ dân bị ngập nước, 5.167 người phải đi sơ tán, thiệt hại chưa thể thống kê. Các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và người dân vùng lũ vẫn tiếp tục gồng mình đối phó, khắc phục hậu quả.
Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày 6/7 - khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái đầu tiên châm ngòi cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Không tiếng súng, không tiếng bom, không đổ máu nhưng chiến tranh thương mại không vì thế mà bớt nguy hiểm hơn chiến tranh thực sự. Nó đang và sẽ để lại những vết thương sâu trên nền kinh tế toàn cầu.
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra ngày 30/7 tại tỉnh Quảng Nam khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Chiếc xe khách chở theo 17 người đang trên đường đi đón dâu thì va chạm với một chiếc xe container lưu thông theo chiều ngược lại. Có tới 13 người thiệt mạng, bao gồm cả lái xe. Nhiều nạn nhân là người thân của nhau.
Vụ nhập nhèm nhãn mác “made in Thailand” ở cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé Con Cưng lại gióng lên một hồi chuông báo động về những gian lận thương mại dưới hình thức nguồn gốc xuất xứ.
Cứ mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, khắp nơi trên cả nước lại lan tỏa sâu rộng phong trào tri ân, đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” đối với người có công. Truyền thống ấy dường như đã được ăn vào máu thịt mỗi con người Việt Nam; được cấy sâu gốc rễ ngay từ những câu chuyện, những bài học từ thuở vỡ lòng.
Sở hữu một thú cưng là sở thích của nhiều người, nhiều gia đình. Tuy nhiên, đã có những bi kịch, thậm chí liên quan tới tính mạng của con người vì sở thích đó.
Hiện nay, có rất nhiều nước trên thế giới cho phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu phế liệu đang bị lợi dụng và biến tướng (từ phế liệu có thể tái chế thành rác thải độc hại), biến Việt Nam trở thành bãi rác lớn của thế giới.
Vụ gian lận thi cử xảy ra ở Hà Giang khiến tôi suy nghĩ mãi về một câu khẩu hiệu khá hay của ngành Giáo dục “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Thế nhưng, người lớn đã làm gì khiến “niềm vui” của các em phải được tạo nên bởi sự gian lận?
Không có Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp, không có bất cứ cam kết cụ thể nào về những vấn đề “nóng” mà hai bên thảo luận, Hội nghị thượng đỉnh Helsinki mang ý nghĩa như một nút nhấn kích hoạt cho cả một quá trình dài Nga – Mỹ sẽ tìm cách khai thông những đối đầu mang tính hệ thống giữa hai cường quốc thế giới.
Tôi vẫn nhớ như in câu nói của một anh bạn từng lấy bằng tiến sĩ ngành sử ở Australia, hiện đang công tác ở Viện Sử học Việt Nam: “Nếu như Toán là môn học gốc của các ngành khoa học tự nhiên thì Sử là môn gốc của các ngành khoa học xã hội”.
Lại một lần nữa, vấn đề phí rút tiền tại các máy rút tiền tự động (ATM) làm nóng dư luận khi một số ngân hàng lớn rục rịch tăng phí.
Mâu thuẫn, vướng mắc, tranh chấp, yếu kém, bỏ bê, thiếu trách nhiệm… và hàng loạt các động từ, tính từ mạnh khác đều phù hợp để mô tả về việc quản lý các chung cư hiện nay, ở Hà Nội.
Cùng với nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, mùa tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay cũng “nóng” không kém bởi có những cơ sở giáo dục áp dụng các biện pháp tuyển sinh khiến phụ huynh và thí sinh “lên nhiệt”.