123 phút thi đấu và tấm HCV thứ 6 vinh quang

Huy chương Vàng! Một lần nữa, các chiến binh nữ của chúng ta lại chiến thắng và bước lên bục vinh quang của SEA Games 30! Lần thứ 6 rồi! Thật tự hào và hạnh phúc. Xin được cùng người hâm mộ gửi lời chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đã thành công bảo vệ ngôi đầu tại sân chơi SEA Games!

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận HCV bóng đá nữ SEA Games 2019. Ảnh: TTXVN

123 phút căng thẳng giành giật với tuyển nữ Thái Lan, những cú va chạm, bị phạm lỗi khiến Chương Thị Kiều, rồi Huyền Như phải nằm sân. Chỉ có 1 bàn thắng duy nhất được ghi do công của Hải Yến ở phút thứ 92. Những giây phút của hiệp phụ, các cầu thủ đều xuống sức, mái tóc ngắn của họ đầm đìa mồ hôi, và mỗi người đều phải căng mình lên chống chọi…

Chú thích ảnh
Cờ Việt Nam đã rực đỏ trên sân vận động Rizal của Philippines. Ảnh: TTXVN.

Thật sự, trận chung kết tại SEA Games 30 đã diễn ra không hề dễ dàng với các cầu thủ nữ Việt Nam. Và hành trình để các nữ chiến binh của chúng ta đến được với trận chung kết cũng chưa từng dễ dàng, các đối thủ của họ - đều mạnh và đều khó vượt qua. Nhưng, cũng như bao lần trước đó, những chiến binh nữ đã chiến đấu bền bỉ, vượt qua từng bậc thang của hành trình, để rồi lên tới đỉnh vinh quang!

Chú thích ảnh
Hải Yến (số 12) cùng đồng đội ăn mừng sau khi đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh /TTXVN

Trong buổi tối 8/12, tôi đã nghe thấy những tiếng hò hét, hô vang đồng hành cùng bước chân của “chị em” trong cuộc chiến chung kết cùng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Trên trang web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hàng chục ngàn người đã vào bình luận ở để động viên các nữ cầu thủ… Sau khi kết thúc trận đấu, trên facebook tràn ngập những status chúc mừng và người hâm mộ đều gọi họ là những chiến binh, thể hiện sự khâm phục với thành công của họ.

"We win as one - Đây là chiến thắng của chúng ta, và không ai bị bỏ lại phía sau hết. Và các em nữa, những cô gái vàng sẽ không bao giờ thiếu tình yêu, sự cổ vũ động viên hết mình của người yêu bóng đá nước nhà. Việt Nam vô địch SEA Games!".

"Xin gửi lời yêu thương và khâm phục đến các cô gái vàng Việt Nam vì đá bóng bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, kiên cường đến phút cuối cùng. Một người đá cho triệu người nước Việt. Nhiều khoảnh khắc xem mà đau tim muốn rơi nước mắt. Tự hào về các cô gái của chúng ta. Xin được cúi đầu ngưỡng mộ và gửi lời cảm ơn đến các cô gái mang dòng máu Việt. Yêu và thương".

"Tuyệt lắm các cô gái VÀNG. Tự hào vì các bạn!".

Thành công của các nữ chiến binh quả thật đã khiến người hâm mộ rơi nước mắt xúc động! Và suốt trận đấu nhọc nhằn của các nữ cầu thủ, cũng không biết bao giọt nước mắt đã rơi trên khán đài, tại quê nhà. Những giọt nước mắt của sự yêu thương, chia sẻ và cả cảm phục, biết ơn.

Những nữ chiến binh của chúng ta, họ xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được vinh danh và được đón về như những người hùng, không kém gì những điều đội tuyển bóng đá nam vẫn được đón nhận!

Chú thích ảnh
Tiền đạo Huỳnh Như tranh chấp bóng trên không với hậu vệ Natthakarn Chinwong (số 3). Ảnh: Hoàng Linh /TTXVN

Vâng, với thành tích, thì tấm huy chương của họ cũng có kém gì đâu tấm huy chương của bóng đá nam, hay bất cứ một tấm huy chương nào tại SEA Games, thậm chí là tại AFF Cup.

Thì cũng vẫn là bóng đá, cũng 90 phút trên sân cùng mồ hôi đổ tong tong, cũng ngã, cũng đau, cũng phải giành giật từng trái bóng, tìm kiếm từng bàn thắng, cũng có khóc cười, buồn vui… Những cống hiến của chị em với bóng đá chưa bao giờ ít hơn các nam cầu thủ!

Lại còn là thiệt thòi riêng của chị em, những cô gái tóc ngắn, quần đùi, khi phải hy sinh cả vẻ đẹp nữ tính và yểu điệu của mình vì một điều được gọi là niềm đam mê, sự tự hào và lòng quyết tâm hy sinh tất cả, không mong chờ gì, để mang vinh quang về cho tổ quốc.

Có ai vì thấy vất vả, có ai vì thấy thiệt thòi mà nản không? Không hề, các cô gái quả cảm, những nữ chiến binh của chúng ta vẫn bền bỉ trên hành trình của mình, từng bước bồi đắp lên một bề dày thành tích mà nhắc lại, không khỏi thấy tự hào. Tự hào cho đất nước Việt Nam, mà cũng lại còn là tự hào cho cả toàn khu vực Đông Nam Á.

Mới đây nhất, tháng 9/2019, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ; đội tuyển nữ Việt Nam đã vươn xếp thứ 34 trên BXH thế giới của FIFA. Thứ hạng này giúp đoàn quân HLV Mai Đức Chung đứng thứ 6 ở châu Á sau Australia (hạng 8 thế giới), Triều Tiên (hạng 9 thế giới), Nhật Bản (hạng 10 thế giới), Trung Quốc (hạng 16 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 20 thế giới)…

Chú thích ảnh
Tiền vệ Thái Thị Thảo (số 11) tranh bóng quyết liệt với đối thủ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Điều đáng nói, trong lịch sử bảng xếp hạng này, không ít lần tuyển nữ Việt Nam đã vươn lên ngôi đầu bảng của khu vực Đông Nam Á, và cũng giữ vững vị trí thứ 6 châu Á của mình. Đội duy nhất có thể cạnh tranh vị trí đầu bảng Đông Nam Á với chúng ta chỉ có Thái Lan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dường như các cô gái của chúng ta luôn vượt lên trước đội tuyển có bề dày thành tích này.

Kể từ khi được thành lập và tham gia thi đấu quốc tế, “những cô gái vàng” Việt Nam đã liên tiếp giành được các ngôi vị cao. Trong bảng vàng thành tích của mình, họ đã có 6 lần vô địch SEA Games vào các năm 2001, 2003, 2005, 2011, 2017 và 2019 và 3 lần vô địch AFF Cup nữ vào các năm 2006, 2012 và 2019. Trên đấu trường khu vực, thành tích tốt nhất của đội là lọt vào Bán kết Asian Games 2014.

Với riêng đấu trường SEA Games, trong tất cả các kỳ tham dự, “những cô gái vàng” Việt Nam có tổng cộng 6 lần vô địch, 2 lần về nhì và 1 lần xếp hạng ba.

Chú thích ảnh
Thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Để có được những thành tích cao như vậy, là biết bao mồ hôi, nước mắt, bao nhọc nhằn mà mỗi người phụ nữ quả cảm ấy đã phải vượt qua.

Người hâm mộ chúng ta không thờ ơ với bóng đá nữ, người hâm mộ giờ cũng yêu các nữ cầu thủ không kém gì với đội tuyển bóng đá nam. Điều này không thể phủ nhận. Nhưng nếu hỏi chị em đã được sự tôn vinh, đền đáp xứng đáng chưa, thì câu trả lời vẫn là chưa. Thật sự rưng rưng khi nghe về mức lương từ 3-5 triệu đồng/ tháng của một cầu thủ nữ. Không ít chị em, sau thời gian đá bóng, phải về nhà bán rau hoặc làm thêm những việc tương tự để kiếm sống. Sau mỗi thành công, số tiền thưởng dành cho họ cũng  khá khiêm tốn. Và nữa, trở về cùng với những tấm huy chương vàng, nhưng cũng không ít lần, chị em đến sân bay trong lặng lẽ, không rầm rộ cờ hoa đón chào!

Ở SEA Games 30 này, tới thời điểm sau trận chung kết, số tiền thưởng dành cho bóng đá nữ đã lên tới hơn 10 tỷ. Con số này là cao so với trước đây, là điều chị em hạnh phúc khi nhận được. Nhưng nên chăng vẫn cần tiếp tục tăng và tăng nhiều hơn nữa, bởi các chiến binh nữ của chúng ta xứng đáng được đền đáp như thế! 

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung: "Tôi mong các cổ động viên hãy đến với chúng tôi, sát cánh cùng chúng tôi". Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Và cùng với đó, mong rằng giây phút họ trở về của lần này, lần thứ 6 đăng quang SEA Games, họ sẽ nhận được sự đón chào xứng đáng của những nữ anh hùng. Từ cơ quan chủ quản, từ những người hâm mộ!

Họ đã cống hiến cho niềm đam mê thể thao của mỗi chúng ta, họ đã vì màu cờ sắc áo của Việt Nam mà không ngừng nghỉ trong hành trình phấn đấu. Như HLV trưởng đội tuyển quốc gia ông Mai Đức Chung từng phát biểu trước truyền thông: "Chúng tôi cũng là những VĐV chơi bóng phục vụ người hâm mộ và đem vinh quang về cho Tổ quốc nhưng lại không được người hâm mộ quan tâm. Tôi mong các cổ động viên hãy đến với chúng tôi, sát cánh cùng chúng tôi, chia sẻ những khó khăn với chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu đem thành tích về cho nước nhà".

Lời kêu gọi ấy, nên chăng cần sớm trở thành hiện thực!

Ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi thư chúc mừng, đồng thời quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

"Luôn dõi theo các trận đấu của Đội tuyển, tôi cũng như hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam và người hâm mộ cả nước vô cùng tự hào, khâm phục về thành tích xuất sắc và tinh thần thi đấu kiên cường của các em; chia sẻ những khó khăn, vất vả của bản thân, của gia đình và điều kiện thi đấu để luôn cháy hết mình đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Các em đang viết tiếp truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng dân tộc, nỗ lực hết mình, đã cùng các vận động viên nữ khác góp phần quan trọng vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 năm 2019 cũng như trên các đấu trường khu vực và quốc tế...", Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định.
Phạm Tuyết
Thủ tướng vận động xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một xe máy loại tốt
Thủ tướng vận động xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một xe máy loại tốt

Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN