Lung linh đêm Giáng sinh tại Nam Định

Không khí Giáng sinh tại các địa phương ở tỉnh Nam Định khá nhộn nhịp, ấm áp. Mọi người hòa mình vào các hoạt động đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho người thân, bạn bè.

Chú thích ảnh
Giáo dân Nam Định tái hiện bí tích Thiên Chúa Giáng sinh. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Nhà thờ lớn Nam Định và nhà thờ Giáo xứ Khoái Đồng (thành phố Nam Định) được trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel cao hơn 20m và hệ thống hang đá lấp lánh đã thu hút khá đông khách thập phương đến tham quan, chờ đón thời khắc Thiên Chúa Giáng sinh ngay từ chiều 24/12.

Anh Phạm Văn Duy, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên cho hay, Nam Định là một trong những vùng có nhiều nhà thờ đẹp nhất cả nước, vì vậy, nhân dịp này cả gia đình anh đã về Nam Định thăm người thân kết hợp đi tham quan một số nhà thờ lớn trên địa bàn và đón Giáng sinh ở đây.

Không chỉ ở các nhà thờ của xứ đạo mà nhiều khu dân cư ở tất cả các huyện, thành phố của tỉnh cũng được trang hoàng rất đẹp. Một số vùng như huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng... nơi có đông đồng bào Công giáo, hai bên đường được chăng đèn nhấp nháy, treo cờ Tổ quốc tạo nên khung cảnh làng quê thơ mộng và yên bình.

Đêm về, ánh điện đèn nhấp nháy bừng sáng những miền quê, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Dịp Giáng sinh, đồng bào lương giáo cùng nhau thu xếp mọi công việc làm ăn để đến nhà thờ vui chung niềm hân hoan sum họp, đoàn tụ, gắn kết, yêu thương.

Tại Vương cung thánh đường Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, không khí vô cùng rộn ràng. Sân khấu lớn trước sảnh nhà thờ đã rộn ràng những bản nhạc, bài ca hân hoan mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Hai cây thông Noel cao gần 30m ở ngay phía trước nhà thờ cùng hệ thống hang đá lớn được chuẩn bị cầu kỳ suốt từ hơn 10 ngày trước ở hai bên khuôn viên nhà thờ đã hoàn tất, tái hiện đầy đủ bí tích Thiên Chúa Giáng sinh, tạo nên điểm nhấn độc đáo, thu hút người dân và du khách khắp nơi.

Tỉ mẩn sắp lại từng cọng cỏ trong máng cỏ, nơi đặt tượng Chúa hài đồng, ông Đinh Văn Thân, giáo dân xóm giáp Bắc, Giáo xứ Phú Nhai cho biết, Giáo xứ có 4 xóm gồm: Giáp Bắc, giáp Đoài, giáp Đông và giáp Nam, với khoảng 3.000 giáo dân. Chào đón Thiên Chúa Giáng sinh, ngoài việc mỗi xóm sẽ làm một hang đá lớn tại nhà thờ xứ, bà con ở các giáo giáp còn làm thêm một hang đá tại một khu vực rộng của xóm để làm nơi tổ chức các hoạt động đón mừng Giáng sinh của xóm mình.

Dịp này, gần như những người con quê hương đi làm ăn xa sẽ tranh thủ trở về để cùng với gia đình, người thân đón Giáng sinh, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Mọi người ra nhà thờ xứ từ lúc 19 giờ để thưởng thức chương trình hoan ca mừng Chúa Giáng sinh, sau đó cùng nhau dự thánh lễ vào lúc hơn 21 giờ. Sau thánh lễ, mọi người trở về liên hoan, văn nghệ, giao lưu với nhau tại khu vực hang đá của mỗi xóm.

Theo ông Thân, chủ đề Giáng sinh năm nay là giáo hội hiệp hành, hiệp thông, có thể hiểu đơn giản là cùng nhau thực hiện, cố gắng để đạt được mục tiêu đề ra vì những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Các hang đá được trang hoàng lộng lẫy chờ đón Giáng sinh tại khu vực sân đền thánh Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu (Nam Định). Ảnh: Công Luật/TTXVN

Mỗi dịp Noel, hàng nghìn du khách thập phương lại về Vương cung thánh đường Phú Nhai tham dự các hoạt động đón mừng Giáng sinh. Khuôn viên nhà thờ xứ đông kín người. Noel giờ đây thực sự đã trở thành ngày hội chung của toàn dân.

Nhiều du khách khắp nơi tranh thủ dịp Noel để về Vương cung thánh đường Phú Nhai cùng bạn bè chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh đáng nhớ ở một trong những nhà thờ đẹp và có kiến trúc độc đáo nhất ở tỉnh Nam Định.

Chị Nguyễn Thị Khuê, du khách ở Hà Nội cho biết: "Noel năm nay thời tiết khá đẹp, trời không quá lạnh lại đúng vào dịp nghỉ cuối tuần nên từ sáng 23/12, tôi cùng 5 người bạn đã thuê xe ô tô về Nam Định đi du lịch, thăm quan các nhà thờ ở huyện Xuân Trường và Nghĩa Hưng".

"Tôi đã từng đến nhiều nhà thờ ở các tỉnh, thành phố nhưng thực sự, các nhà thờ xứ đạo ở Nam Định khá lớn và có khuôn viên rộng. Bà con giáo dân ở các xứ đạo, họ đạo cùng nhau trang trí nhà thờ, hang đá để đón mừng Giáng sinh thật nhộn nhịp, đầm ấm", chị Khuê cho biết thêm.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc giao thông tại những khu vực tổ chức sự kiện đón mừng Giáng sinh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lành (TTXVN)
Giáng sinh an lành ở Giáo xứ Diom, Lâm Đồng
Giáng sinh an lành ở Giáo xứ Diom, Lâm Đồng

Sau những chờ đợi, bà con giáo dân ở xứ đạo Diom (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) lại náo nức cho một mùa Giáng sinh an lành đang đến. Chiều 24/12, họ tự hào đi trên con đường “an toàn giao thông” mà địa phương mình triển khai xây dựng để đến Thánh đường, chờ đợi thời khắc Chúa sinh ra đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN