Tiểu phẩm: Vô lý nhất

Những điều vô lý, đó là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Hầu như ở đời ai cũng đều có hơn một lần bắt gặp, hoặc vận vào chính mình những điều vô lý. Có người bảo rằng, cần phải sống chung với những điều vô lý đang hàng giờ, hàng ngày xảy ra xung quanh ta! Vẫn biết là như vậy, song không phải ai cũng dễ dãi chấp nhận ... Bởi vì nếu chấp nhận sự "Vô lý" thì quả là "Vô lý" quá.

Riêng về "Vô lý" thì cũng có tới nghìn lẻ một sự vô lý khác nhau. Có người, có sự việc vô lý ít, có người, có sự kiện vô lý nhiều. Nhưng có một điểm chung là, phàm người nào thấy mình bị vô lý đều có tâm trạng bức xúc. Nếu tâm trạng đó bị kích động hoặc vô tình bị đẩy cao lên dễ dẫn đến tình trạng phẫn uất. Còn có một điểm chung khác ở chỗ, ai thấy mình bị vô lý thì đều cho rằng mình bị vô lý nhất. Dĩ nhiên "Nhất" là chỉ có một... Chuyện dưới đây kể về một người bị "Vô lý" nhất.

Một đêm trong tù, vì quá tù túng và nóng bức không sao ngủ được, có bốn tù nhân liền nhổm dậy ngồi "buôn dưa lê" với nhau. Sau một tiếng thở dài đến "nẫu ruột nẫu gan" tù nhân phạm tội "tàng trữ, vận chuyển, buôn bán Ma túy trái phép" than vãn:

 - Oan uổng quá, càng ngẫm nghĩ càng thấy vô lý quá cơ. Tôi đây đã hết lòng hết sức mang lại cảm giác đê mê, giúp người ta được "đi mây về gió", làm cho người ta quên đi những u sầu rầu rĩ. Đưa hồn người vào với cỗi mộng ảo, ở đây được sánh vai cùng các nàng tiên nâu kiều diễm. Thật chẳng có cái sướng nào sướng bằng. Tấm lòng của tôi tốt như vậy, thế mà bị người ta cho vào ngục thất... Vô lý... Vô lý quá.

Không khí trầm lặng giây lát, rồi bất ngờ tên phạm tội "chưa chấp sử dụng gái mại dâm" òa lên khóc nức nở. Sợ cán bộ quản giáo nghe thấy tiếng khóc, mấy người tù liền xòe tay bịt mồm tên "mại dâm"lại. Thổn thức thêm lúc nữa tên phạm tội "mại dâm" sụt sùi nói:

- Em là người luôn khỏa lấp nỗi buồn trống vắng, em chiều chuộng vuốt ve cho các anh khoái cảm thích thú. Em sẵn lòng, sẵn đủ thứ... để giúp các quí ông, quí anh, quí cậu...giải tỏa cái nhu cầu cần giải tỏa.. Em biến mình thành hoa thơm trái lạ để các anh điểm tâm thưởng thức. Em làm cho cuộc sống của các anh không tẻ ngắt nhạt phèo... Trái tim em đôn hậu như thế, vậy mà người ta lại đưa em ra trước vành móng ngựa rồi tống em vào đây ngồi... Đúng là vô lý... Vô lý quá các anh ơi.

Thổ lộ xong tên "mại dâm" lại định bật khóc nữa, nhưng tên phạm tội "Buôn lậu" đã quắc mắt nhìn và làu bàu :"

- Muốn cán bộ tống vào buồng kỷ luật à", làm tên "mại dâm" vội im thin thít.

- Hừ...- Tên phạm tôi "buôn lậu" nói:- Tôi là người chuyên mua bán nhập nhằng hàng hóa, tôi tìm mọi cách để trốn thuế má cũng chỉ nhằm mục đích hạ giá thành hàng hóa mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng nhất là người tiêu dùng có thu nhập thấp. Đáng lý ra tôi phải được biểu dương khen ngợi... ấy vậy mà tôi cũng bị "chân xích tay xiềng"... Trường hợp tôi vô lý, thậm vô lý ấy chứ.

Để cho ba bạn tù giãi bày sự bức xúc của mình xong, tù nhân còn lại, vốn là một ông quan phạm tội "tham nhũng", thon thả góp lời:

 - Nếu nói về sự vô lý thì tôi đây còn oan uổng hơn các vị nhiều. Đành rằng tôi là "Quan", nhưng chắc các vị đều đã biết tục ngữ có câu:" Quan nhất thời Dân vạn đại". Đúng vậy, tôi chỉ là quan nhất thời thôi, mai sau tôi sẽ về làm dân vạn đại. Lại có câu:" Dân có giầu Nước mới mạnh", cho nên lúc làm "Quan" tôi phải tranh thủ kiếm chác để sau này khi về hưu trở thành dân giầu có. Mục đích của tôi là là làm cho nước mạnh thôi. Nhưng các vị bên ngành pháp luật học nhiều, hiểu lắm vậy mà không biết điều đó. Bởi thế sự hiện diện của tôi ở đây mới là điều "Vô lý" nhất.

Ba tù nhân ma túy,mại dâm, buôn lậu... Nghe quan tham nói về cái sự "vô lý" của ông ta thật "có lý". Cả ba đều gật gù công nhận vị quan tham nhũng phải vào tù là "Vô lý" nhất.

Lê Kim Khánh
Tiểu phẩm: Không dám
Tiểu phẩm: Không dám

Tổng công ty nọ có vài công ty con. Trong số này có công ty X, nổi đình nổi đám hơn cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN