Hồ Xuân Hương

Chú thích ảnh

Cha xứ Nghệ, mẹ xứ Đông*
Hai vùng văn hóa tinh thông trong bà
Chữ nghĩa học lỏm từ cha
Còn cái nếp nhà là mẹ dạy cho.

Lấy làm lẽ hai lần đò**
Chút thân phận mọn so đo lẽ thường
“Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường”
Câu thơ bà khóc như thương chính bà.

Hai trăm năm tuổi. Không già
Cái tình trong chữ đậm đà nét son
Thời gian đá cũng phải mòn
Thơ Nôm – Bà Chúa***mãi còn tiếng thơm!

*Cha Nghệ An, mẹ Hải Dương (Theo HXH tác phẩm và lời bình)

**Làm lẽ tri phủ Vĩnh Tường và làm lẽ Tổng Cóc.

***Bà chúa Thơ Nôm – Xuân Diệu (Tháng 11/2021, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO vinh danh là “Danh nhân văn hóa Thế giới”).
Cao Trần Nguyên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN