Tiếng con ngựa hí ở vùng cao

 

Chú thích ảnh

Nắng luồn đám mây triền đá
Những thảm cỏ bên nương ngô hanh hanh
Rẽ hồ nước mùa lên.

Lườn khói lam cột ngô khô ẩn chứa
Con ngựa ăn no chịu khó
Qua cổng ngôi nhà tiếng hí đợi nhau
Mây sà núi thả thấp bên tiếng hí chạm đỉnh
Lấp ló vạt áo thâm.

Gợi mềm chân ngựa hứa lời đạp vượt 
Tiếng khèn vòng lượn
Tiếng hí hòa thanh
Vùng cao xanh nương chè Shan ra nõn.

Con ngựa bồn chồn, rộn ngóng chợ phiên
Tiếng hí mỏng trắng hoa lê đơm thấu mái nhà
Bếp em đỏ lửa.

Suối chảy suôn dòng cảm rung theo đuôi con ngựa
và tiếng gà gáy  
Rót nâng mời rượu ngô.

Mây đá quyện
Xuôi ngược thăm thẳm nhớ con dốc che chiếc ô
Như  buộc lời thề chiếc khăn thổ cẩm nồng nàn
Xứ sở tình yêu thủy chung.

 

Đức Sơn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN