Suất cơm nghĩa tình gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đã gần một tháng nay, đều đặn hàng ngày những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng với thịt, cá, rau xanh, canh cải được đóng trong các khay cơm cẩn thận do bà con nhân dân Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) phát miễn phí cho lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã để lại nhiều cảm xúc cho mọi người.

Chú thích ảnh
Những suất cơm nghĩa tình miễn phí chuẩn bị chuyển đến các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Chúng tôi đến nhà văn hóa Tổ 7, phường Giang Biên vào thời điểm gần trưa. Chứng kiến những suất cơm đầy đặn thức ăn bày sẵn trên bàn do chính tay các bà, các mẹ nấu nướng nhìn thật ngon miệng.

Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên cho biết: Kể từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trên địa bàn Thủ đô, nhân dân trong Tổ dân phố số 7 và các cán bộ, đảng viên ở đây đã tình nguyện lập bếp ăn nghĩa tình phục vụ ngày 2 bữa cho lực lượng phòng chống dịch.  

Theo bà Hương, thực phẩm chế biến thức ăn như thịt, cá, rau xanh, gạo, mỳ tôm… đều do xã hội hóa và một phần kinh phí của địa phương. Mọi người ra phụ giúp bếp ăn nghĩa tình như nấu nướng, nhặt rau cũng trên tinh thần tự nguyện; người đi chợ, người làm cá… ai cũng hồ hởi, vui vẻ như được góp thêm chút công sức nhỏ bé của mình cùng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Clip về bếp ăn nghĩa tình của Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên, quận Long Biên:

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hương, bữa nhiều lên tới 65 suất ăn, bữa ít cũng 45 người nên ai cũng tất bật chuẩn bị chu đáo để những bữa cơm được trọn vẹn. “Nhóm phụ giúp nấu ăn được chia làm 2 ca, sáng và chiều, mỗi ca có từ 5 - 7 người, bảo đảm giãn cách, thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. Công việc hàng ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng. Bếp trưởng là bà Vũ Thị Năm sẽ phân công người đi chợ, người chế biến, phụ bếp… nên mọi việc thực hiện rất khoa học, đảm bảo bữa trưa đúng 11 giờ và bữa chiều là 18 giờ, cơm canh được đưa đến các tổ chốt đúng hẹn”, bà Nguyễn Thị Hương cho biết.

Bếp trưởng, bà Vũ Thị Năm cho biết: “Tôi và mọi người tình nguyện làm việc này cũng muốn góp chút công sức cùng các lực lượng phòng chống dịch có bữa cơm ngon, hợp khẩu vị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, anh em cảm thấy ấm lòng là vui rồi”.

Cũng theo bà Năm, được phục vụ lực lượng phòng chống dịch ai cũng phấn khởi như được góp sức của mình cho xã hội. Nhiều người đi chợ sớm mua thực phẩm cho gia đình đã mua thêm rau củ quả, thịt, cá, nải chuối mang ra bếp ăn tặng, ủng hộ lực lượng chống dịch.

Đón nhận những suất cơm nóng, anh Nguyễn Xuân Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Giang Biên cho biết: “Được nhận những suất cơm dẻo, canh ngọt của nhân dân Tổ dân phố số 7, anh em chúng tôi rất cảm động. Hàng ngày, nhờ có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm như thế này cán bộ, chiến sĩ lực lượng trực chốt rất yên tâm, ra sức bảo vệ nhân dân và làm tốt nhiệm vụ sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Không chỉ tình nguyện tham gia nấu ăn miễn phí phục vụ lực lượng trực chốt ở các Tổ COVID cộng đồng; cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên còn phát huy tinh thần gương mẫu, nhắc nhở con cháu, người thân chấp hành nghiêm quy định 5K, các Chỉ thị của Thành phố và quận Long Biên đề cao công tác phòng dịch.  

Song song với đó, các cán bộ, đảng viên còn đề cao công tác tuyên truyền, vận động người thân tham gia chung tay góp sức vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, ủng hộ động viên cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 để lại tình cảm tốt đẹp.

Phường Giang Biên, quận Long Biên hiện có 20 tổ dân phố được chia làm 3 khu vực, trong đó có 2 tổ dân phố sinh sống ở 97 tòa nhà chung cư. Dân số đông, nhiều ngõ ngách nên các Tổ COVID cộng đồng đã phối hợp với lực lượng vũ trang như Công an, quân đội, dân quân tự vệ phải cắt cử ca kíp trực chốt rất vất vả.

Những hình ảnh về bếp ăn nghĩa tình ở Tổ 7 phường Giang Biên:

Chú thích ảnh
Mỗi suất cơm miễn phí phát cho lực lượng phòng chống dịch đầy đủ dinh dưỡng.
Chú thích ảnh
Nhóm phụ giúp nấu ăn được chia làm 2 ca, sáng và chiều, mỗi ca có từ 5 - 7 người, bảo đảm giãn cách, thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Hàng ngày, nhờ có những suất cơm đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm như thế này cán bộ, chiến sĩ lực lượng trực chốt rất yên tâm.
Chú thích ảnh
Nhân dân Tổ dân phố số 7, phường Giang Biên mong muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình cùng các lực lượng phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Canh chuối đậu nấu với thịt lợn 3 chỉ được đóng hộp cẩn thận.
Chú thích ảnh
Bình quân mỗi bữa có từ 45 đến 65 suất ăn được chuẩn bị chu đáo để đưa đến các chốt kiểm dịch.
Chú thích ảnh
 Bà Vũ Thị Năm, bếp trưởng hàng ngày phân công người đi chợ, người chế biến, phụ bếp… nên mọi việc thực hiện rất khoa học.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Xuân Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Giang Biên và bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 7 kiểm tra sổ theo thực đơn các bữa ăn hàng ngày.
Chú thích ảnh

 

Bài, ảnh, clip: Viết Tôn-Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phát hiện xe ô tô giả danh ‘bếp cơm thiện nguyện’ để đưa người dân về quê
Phát hiện xe ô tô giả danh ‘bếp cơm thiện nguyện’ để đưa người dân về quê

Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô giả danh “bếp ăn thiện nguyện” để qua mặt cơ quan nhằm đưa người dân về quê với giá hơn 5 triệu đồng/người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN