Vòng 6 V - League 2011: Nổi dậy bất thành

Sau thất bại của SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm trước SLNA, TĐCS Đồng Tháp cũng bất thành trong việc giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng (BXH) khi để thua HN.ACB. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn bất ngờ vượt qua K.Khánh Hòa để giành ngôi đầu.

Khán giả trên sân Bình Dương đã được chứng kiến pha rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và cơn mưa bàn thắng trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Thanh Hóa. Ngay ở phút thứ hai, đội chủ nhà đã có quả phạt góc, và Philani đã đánh đầu cận thành mở tỷ số. Chỉ sau ít phút, Văn Thắng gỡ hòa 1 - 1 cho Thanh Hóa cũng bằng pha dứt điểm bằng đầu.

HN.ACB (trái) đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Ngọc trường-TTXVN


Phút 15, Lee Nguyễn lại đưa B.Bình Dương vượt lên dẫn 2 - 1 với cú sút xa đẹp mắt. Thủ quân Philani là người nâng tỷ số lên 3 - 1 cho B.Bình Dương với cú sút sệt. Phút 30, Đình Tùng đi bóng đẹp mắt rồi hạ gục thủ môn đội chủ nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3. Và trong 30 phút đầu đã có đến 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho 2 bên. Ngoại binh Omar là người gỡ hòa 3 - 3 cho Thanh Hóa bằng một cú sút xa. Và chỉ đến phút 35 tỷ số đã là 4 - 3 cho Bình Dương do công của Chí Công.

Trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB vượt qua TĐCS.ĐT với tỷ số 2 - 0. Phút 37, nhận đường chọc khe của Quốc Hiền, Cantoro khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm rất căng tung nóc lưới Tấn Trường, mở tỷ số cho HN.ACB. Phút 59, Jonathan có pha đi bóng xộc thẳng vào hàng thủ Đồng Tháp rồi dứt điểm trong pha đối mặt đưa bóng bật ra. Ngay lập tức Cantoro lao vào sút bồi nhân đôi cách biệt cho HN.ACB. Trên sân Thống Nhất, K.Khánh Hòa phải ra về trắng tay sau khi để Navibank Sài Gòn "lội ngược dòng" giành chiến thắng 2 - 1. Từ đường chuyền của Tấn Tài, tiền vệ Mustapha mở tỷ số cho đội khách. Phải sang đến phút thứ 5 của hiệp 2, cựu tiền đạo của K.Khánh Hòa Quang Hải lại chính là người san bằng tỉ số với cú sút tung lưới đội bóng cũ. Chỉ 1 phút sau, Endene sút chéo góc nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Navibank Sài Gòn.

Đội bóng đất cảng Vicem.Hải Phòng dù được đá trên sân nhà Lạch Tray vẫn phải chia điểm với HA.GL. Đội bóng phố núi là những người có được cơ hội trước với liên tiếp những pha hãm thành Evaldo trong 30 phút đầu tiên. Những phải đến phút 43, Evaldo mới có pha bứt tốc ngoạn mục loại bỏ toàn bộ hàng thủ của chủ nhà, sút bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho HAGL. Tổn thất xảy ra với HAGL khi từ phút 50 thủ môn Thanh Tú chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm và bị truất quyền thi đấu. Ngay trong tình huống đá phạt từ pha bóng này, Đức Thắng đã gỡ hòa cho V.Hải Phòng.

Trên sân Ninh Bình, đội bóng đất cố đô Hoa Lư cũng chỉ kiếm được 1 điểm khi hòa 1 - 1 với HP.HN. Đội khách có được bàn thắng ở tỷ số ở phút 35 sau cú dứt điểm bằng đầu của Thanh Vân. Tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho chủ nhà V.Ninh Bình là Đinh Hoàng Max chỉ sau đó có 2 phút. Ở trận đấu sớm diễn ra vào chiều ngày 12/3, ĐKVĐ Hà Nội T&T đã vượt qua ĐT.LA với tỷ số 4 - 1 mà không có tiền đạo Công Vinh. Bốn bàn thắng của đội bóng Thủ đô do công của Cao Sỹ Cường, Văn Quyết và cú đúp của Matias ở các phút 50 và 81. Với 9 điểm có được, Hà Nội.T&T tạm thời giải tỏa cơn khát chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH.

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN