“Ác mộng” tới từ người cũ

Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid dẫn trước 1 - 0 rồi bất ngờ để Juventus gỡ hòa 1 - 1 nhờ công của “người cũ” Alvaro Morata. Cơn ác mộng thực sự tới với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi mất quyền lọt vào chung kết Champions League cho đội bóng Italy với kết quả sau 2 lượt trận là 3 - 2 nghiêng về Juventus.

Alvaro Morata lại ghi bàn, biến Real Madrid trở thành nhà cựu vô địch. Ảnh: eurosport


Các CĐV chào đón đội quân của họ về với Bernabeu bằng một màn nhảy tập thể có tên "Whites Flash-mob", nhằm cổ vũ tinh thần cho đội bóng khi được thi đấu trận lượt về ngay trên sân nhà. Ngay trước trận đấu lượt về vòng bán kết Champions League, hàng ngàn CĐV đứng chật kín lối vào sân vận động ở thủ đô của Tây Ban Nha. Pháo sáng, pháo hoa màu hồng và tím được bắn lên trời cầu mong cho một trận đấu như ý sau trận lượt đi thua 1 - 2 của đoàn quân Los Blancos.

Thế nhưng, ngay cả đội ngũ CĐV đông đảo của Real Madrid cũng không thể hình dung được họ lại một lần nữa bị thủng lưới do công của “người cũ”. Tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Morata không phải là gương mặt xa lạ với Real, nhưng kể từ khi đội bóng áo trắng ở dưới thời Carlo Ancelotti, thì cầu thủ này đã sang chơi cho Juventus, bởi lẽ đó, hạ gục đội bóng cũ bằng 1 bàn thắng cũng không lấy gì làm phải áy náy, đặc biệt trong trận đấu quan trọng giành quyền tham dự Champions League.

Real Madrid có một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu lượt đi là sự trở lại của Karim Benzema sau 7 trận vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Bộ ba tấn công B-B-C kịp trở lại bên nhau đúng lúc ông Ancelotti cần đến họ nhất. Trong khi đó, Juventus cũng có đầy đủ trụ cột khi Paul Pogba trở lại ở tuyến giữa sau thời gian điều trị chấn thương gân kheo.

Nỗi lo sợ một mùa giải trắng tay gây sức ép lên HLV Ancelotti. Ông liên tục bước ra đường biên chỉ đạo các cầu thủ. Việc làm này tạo hiệu quả ở hiệp 1 khi Ronaldo ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút thứ 23, sau tình huống James Rodriguez bị Giorgio Chiellini đốn ngã trong khu vực cấm địa. Đây là bàn thắng thứ 307 của tiền đạo người Bồ Đào Nha cho Real tính trên mọi đấu trường. Đồng thời cũng là cầu thủ đầu tiên ở 4 mùa Champions League ghi được hơn 10 bàn thắng. Thành tích 77 bàn thắng tại Champions League của anh ngang bằng với Lionel Messi.

Đáng tiếc nhất trong trận đấu này vẫn là Gareth Bale, người có vô số cơ hội, trong đó có ít nhất 3 cơ hội rõ ràng bị chân sút này bỏ phí. Theo thống kê, Real có tới 23 pha sút bóng nhưng chỉ có 5 pha sút bóng là trúng về phía cầu môn đối phương. Điều đó cho thấy sự “vô duyên” của các chân sút Real trước hàng phòng thủ số đông của các hậu vệ phía Juventus.

Điều tồi tệ nhất đến với Real ở phút thứ 57. Morata sút bóng đập đất làm bó tay thủ thành Iker Casillas gỡ hòa 1-1 cho Juventus. Ở trận lượt đi vào tuần trước, Morata là cầu thủ đã mở tỉ số cho Juventus. Và lần này sau khi sút tung lưới Casillas, Morata vẫn bày tỏ sự tôn trọng đội bóng cũ bằng cách không ăn mừng bàn thắng, dù cho đồng đội nhẩy lên lưng anh trong niềm vui sướng tột độ.

Sau bàn thua, Real tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn và miệt mài tấn công trong khi đối phương chủ động giữ thế trận phòng thủ. Kết quả hòa 1 - 1 được giữ đến hết trận và chiến thắng 3-2 sau hai trận đấu giành cho Juventus được ấn định.

Kết quả này giúp “Bà đầm già” kết thúc 12 năm chờ đợi một trận chung kết Champions League. Đội quân Bianconeri tới Berlin vào tháng 6 này gặp Barcelona để tiếp tục giấc mơ cú ăn 3. Juventus ngang bằng với Barcelona và Bayern về số lần lọt vào chung kết Champions League là 5 lần. Chỉ có AC Milan là hơn ở thống kê này với 6 lần lọt vào chung kết.

Ông Carlo Ancelotti cũng lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình: “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi không thể chê trách các cầu thủ của mình trong trận đấu này. Có tiếc nuối cũng là tiếc nuối ở trận đấu lượt đi”.

Với Ancelotti, thất bại này xem như đã chấm dứt giấc mộng đẹp của ông tại Real Madrid.

Hai ngôi vô địch tại Siêu cúp UEFA và Cúp thế giới các CLB không đủ để gọi mùa giải 2014/2015 là thành công. Thất bại của Real Madrid một lần nữa khẳng định "lời nguyền" Champions League vẫn linh nghiệm khi không đội nào bảo vệ thành công vô địch. Viễn cảnh về trận kinh điển đầu tiên ở chung kết Champions League đã không trở thành hiện thực. Trận chung kết cũng trở nên thú vị với sự tái ngộ của Luis Suarez với 2 "nạn nhân" Giorgio Chiellini và Patrice Evra.

Bình Minh
Real Madrid tập trung vào mục tiêu Juventus
Real Madrid tập trung vào mục tiêu Juventus

Real Madrid sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lật lại thế trận. Bởi nếu kết thúc mùa giải mà cả ngôi vô địch Champions League cũng ra đi cùng với danh hiệu La Liga hay Cúp nhà vua Tây Ban Nha thì đó sẽ làm thảm họa thực sự với đội bóng giàu có nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN