Chiến sĩ công an vượt nắng, thắng mưa luyện diễu binh mừng 80 năm Ngày Quốc khánh
Những ngày giữa tháng 7, trong cái nắng gay gắt của mùa hè Thủ đô, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất), từng bước chân dứt khoát, hàng quân ngay ngắn của lực lượng Công an nhân dân vẫn đều đặn vang lên.
Hiện nay, lực lượng công an đang bước vào giai đoạn huấn luyện nâng cao, hợp luyện theo cụm, sơ duyệt và tiến tới tổng duyệt cấp Nhà nước. Đây là giai đoạn đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ, sự phối hợp chặt chẽ và tính chính xác trong từng động tác.
Không chỉ là những bài tập điều lệnh thuần túy, từng bước chân, từng động tác của các chiến sĩ còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần kỷ luật thép, lòng trung thành tuyệt đối và sự hy sinh thầm lặng vì nhiệm vụ chung.
Dưới nắng gắt hay trong cơn mưa rào bất chợt, người lính công an vẫn bước đi kiêu hãnh, giữ vững hàng ngũ, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc. Những giọt mồ hôi hôm nay là minh chứng sống động cho lòng trung kiên và niềm tin son sắt với Đảng, với nhân dân.
Chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh chia sẻ: “Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dù vất vả, nhưng ai trong chúng tôi cũng luôn ý thức rằng, mỗi bước chân hôm nay là niềm tự hào, là danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân”.
Hình ảnh lực lượng công an tập luyện diễu binh mừng 80 năm Ngày Quốc khánh:
Chiến sĩ Công an nhân dân tập luyện dưới nắng gắt tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội.Chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh, vị trí khối trưởng, cùng đồng đội bền bỉ luyện tập.Từng hàng quân ngay ngắn, kỷ luật, thể hiện tinh thần nghiêm túc trong huấn luyện.Các chiến sĩ luyện tập động tác chào cờ, biểu thị lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.
Khối chiến sĩ Công an nhân dân luyện tập hợp đội hình theo cụm trong giai đoạn nâng cao.Toàn cảnh buổi luyện tập với hàng trăm chiến sĩ tham gia huấn luyện diễu binh.
Đội hình di chuyển đồng đều qua thao trường, vang vọng tiếng bước chân và khẩu lệnh.
Tinh thần quyết tâm và niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt các chiến sĩ trước buổi hợp luyện.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lính trẻ.
Nét mặt kiên nghị của chiến sĩ trong lúc thực hiện khẩu lệnh.Hàng nghìn chiến sĩ luyện tập đều tăm tắp từng bước chân, từng động tác.
Gần một tuần qua, nhiều hộ dân tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh phải sống trong cảnh ngập sâu, đi lại khó khăn. Nước tràn vào nhà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và việc học của trẻ em.
Công trình là điểm nhấn trong không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" do UBND phường Hoàn Kiếm triển khai, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Chiến dịch Bước chân Gắn kết Yêu thương thành công đạt mục tiêu 490 triệu bước chân, hoàn thành cam kết tài trợ dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo kỹ năng.
Sáng 5/10/2026, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tập kết từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9, vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội.
Sáng 5/10/2026, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918.