Ngôi nhà bị hư hại do xung đột tại El-Fasher, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, tuyên bố của quân đội Sudan nêu rõ lực lượng nước này đã ngăn chặn thành công đợt tiến công nhằm vào một căn cứ bộ binh tại thị trấn Babanusa – thành trì cuối cùng của quân đội ở bang Tây Kordofan. Thành phố này nằm trên cao tốc nối khu vực Kordofan với vùng Darfur, nơi quân đội Sudan đã mất căn cứ cuối cùng tại thành phố el-Fasher hồi tháng trước.
Quân đội cho biết đã phá hủy và thu giữ nhiều xe của RSF, đồng thời tiêu diệt một số chỉ huy cùng “hàng trăm lính đánh thuê”. Tuy nhiên, các tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập do khu vực Kordofan đã mất liên lạc trong nhiều tháng qua.
Trước đó một ngày, RSF thông báo ngừng bắn đơn phương nhằm đáp lại các nỗ lực quốc tế, trong đó có sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm 4 nước gồm Mỹ, Arập Xêút (Saudi Arabia), Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Ai Cập. Bộ trưởng Thông tin của chính phủ liên kết với quân đội, ông Khalid al-Aiser, cho rằng thông báo ngừng bắn của RSF là “một động thái chính trị rõ ràng”.
Cũng trong ngày 25/11, Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Arập và Trung Đông, ông Massad Boulos ngày 25/11 đã kêu gọi quân đội Sudan và RSF chấp thuận lệnh ngừng bắn do Mỹ thay mặt các nhà hòa giải đưa ra mà không có điều kiện tiên quyết nào.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Boulos cho biết Mỹ đã đề xuất một văn bản mạnh mẽ về kế hoạch hòa bình ở Sudan, nhưng cả quân đội Sudan và RSF đều chưa chấp nhận dù cả bên đều hoan nghênh kế hoạch này. Đặc phái viên Mỹ kêu gọi quân đội Sudan và RSF tôn trọng các cam kết của mình và cho phép tiếp cận nhân đạo đầy đủ và an toàn vào đất nước bị xung đột tàn phá này.
Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ can thiệp để ngăn chặn cuộc xung đột tàn khốc nổ ra vào giữa tháng 4/2023, gây ra nạn đói và các vụ tàn sát mang tính sắc tộc trên khắp quốc gia Bắc Phi này. Bất ổn chính trị và an ninh hiện nay có nguy cơ đẩy Sudan vào tình trạng chia rẽ lần thứ hai trong lịch sử. Những nỗ lực trước đây do nhóm Bộ tứ, bao gồm Mỹ, Saudi Arabia, Ai Cập và UAE, dẫn đầu đã không mang lại kết quả. Hồi đầu tháng 11/2025, nhóm Bộ tứ đã đệ trình một đề xuất ngừng bắn tới các bên đối địch tại Sudan.
Sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột tại Sudan gia tăng sau khi RSF chiếm được el-Fasher vào tháng trước. Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) ngày 25/11 cho biết hơn 106.000 người đã phải rời bỏ El Fasher và khu vực lân cận kể từ khi RSF giành quyền kiểm soát thủ phủ bang North Darfur ở miền Tây Sudan này. Theo OCHA, phần lớn người sơ tán đang trú ẩn tại các trại tị nạn ở khu vực Tawila, cách El Fasher khoảng 40 km. Bất chấp nhiều trở ngại, các tổ chức nhân đạo vẫn đang cố gắng cung cấp viện trợ khẩn cấp cho người dân.
OCHA cho biết các đối tác nhân đạo tại Tawila đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, bao gồm thiếu kinh phí, mất an ninh trên các tuyến tiếp cận quan trọng, khiến hoạt động cứu trợ bị gián đoạn. Các cơ sở y tế bị quá tải, trong khi các phòng khám lưu động khó đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, đặc biệt là các ca chấn thương, suy dinh dưỡng cấp tính và nhiễm trùng hô hấp. OCHA cảnh báo nếu không sớm tăng cường dịch vụ cơ bản và bổ sung kinh phí, tình hình vốn đã nghiêm trọng ở Tawila có thể trở nên tồi tệ hơn.
OCHA kêu gọi bảo vệ dân thường trên toàn lãnh thổ Sudan, đồng thời hối thúc các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng lớn tại Darfur, Kordofan và nhiều khu vực khác của đất nước.