Người dân Palestine xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Khu vực nhân đạo mới sẽ được thiết lập tại khu vực Rafah, phía Nam Hành lang Morag, chia cắt thành phố Rafah khỏi thành phố Khan Younis và phần còn lại của Dải Gaza. Khu vực này hiện đang không có người ở. Kế hoạch của Israel bao gồm việc dựng một thành phố lều trại trong khu vực và cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine.
Việc chuyển hàng viện trợ có thể sẽ được thực hiện bởi một công ty an ninh tư nhân của Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế khác, vì quân đội Israel phản đối việc giao nhiệm vụ cho quân đội nước này phân phát hàng viện trợ cho người Palestine.
Động thái trên diễn ra sau khi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đã hết nguồn dự trữ lương thực thực phẩm ở Dải Gaza, do các cửa khẩu vào vùng đất này liên tục bị phong tỏa. Theo WFP, không có nguồn cung cấp nhân đạo hoặc thương mại nào vào Dải Gaza trong hơn 7 tuần qua vì tất cả các điểm giao cắt biên giới chính vẫn bị đóng cửa. Đây là lần phong tỏa lâu nhất mà Dải Gaza từng phải đối mặt. WFP cảnh báo rằng nếu lệnh chặn viện trợ không được dỡ bỏ, tổ chức này có thể buộc phải chấm dứt hoạt động hỗ trợ rất quan trọng với người dân Palestine.
Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa nhân đạo đối với Gaza vào ngày 2/3, cắt đứt lương thực, vật tư y tế và các khoản viện trợ khác cho hơn 2 triệu người Palestine đang sống trong vùng lãnh thổ này. Phía Israel cho biết lệnh phong tỏa, cùng với việc quân đội mở rộng hoạt động không kích ở Gaza nhằm mục đích gây sức ép buộc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn.
Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội vào dải Gaza, gây thương vong nặng nề cho người Palestine.
Theo cơ quan Y tế Gaza, các cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza trong 24 giờ qua khiến ít nhất 49 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại thành phố Gaza, nơi máy bay chiến đấu Israel phóng tên lửa san phẳng một tòa nhà 3 tầng có nhiều người bên trong.