Nỗi buồn của người đàn ông chi 40.000 USD mua vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Kazunori Takishima đã chi 40.000 USD để mua vé tham dự các sự kiện tại Olympic Tokyo 2021, trước khi ban tổ chức giải đấu cấm khán giả đến theo dõi trực tiếp.

Chú thích ảnh
Takishima tham dự một trận đấu khúc côn cầu tại Thế vận hội 2012 ở London. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN (Mỹ), anh Kazunori Takishima đã đi khắp thế giới để cổ vũ cho Nhật Bản tại các kỳ Thế vận hội trong suốt 15 năm qua. Việc được tham gia sự kiện này ở quê nhà Tokyo luôn là một giấc mơ đối với anh. Nhưng khi lệnh cấm khán giả được công bố vào tuần trước do dịch COVID-19, giấc mơ đó đã tan tành.

Anh Takishima đã chi gần 40.000 USD (khoảng 920 triệu đồng) mua 197 vé xem Olympic Tokyo cho mình và bạn bè. Anh dự định sẽ tham dự nhiều sự kiện nhất có thể tại kỳ Thế vận hội Tokyo 2020 được tổ chức vào ngày 23/7 tới.

“Tôi tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả đam mê của mình cho Olympic. Cho dù giải đấu có diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của dịch bệnh, tôi vẫn muốn mua vé vào xem và đã thực hiện điều đó”, Takishima chia sẻ.

Doanh nhân bất động sản 45 tuổi cho biết nếu tham dự tất cả các sự kiện mà mình mua vé, anh sẽ phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới về số lần tham dự các sự kiện Olympic. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể nhìn những tấm vé trên tay trong sự tiếc nuối. Dù tất nhiên, Takishima sẽ được ban tổ chức hoàn lại tiền cho những tấm vé đã mua.

“Giờ đây, tất cả những gì còn lại trong tôi là nỗi buồn. Mỗi khi nhìn vào những tấm vé, tôi lại rơi nước mắt vì buồn bã", Takishima nói.

Chú thích ảnh
Takishima hy vọng sẽ phá kỷ lục Guinness thế giới về số lần tham dự các sự kiện Olympic. Ảnh: CNN

Takishima bắt đầu dành tình yêu cho Olympic từ năm 2005, khi lần đầu tiên anh được theo dõi trực tiếp một cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Đến năm 2006, anh lập tức mua vé xem Olympic Torino tại Italy. 

“Lúc tới đó, tôi không kỳ vọng nhiều lắm. Nhưng khi vận động viên trượt băng Shizuka Arakawa giành huy chương vàng, tôi cảm thấy như được truyền cảm hứng vậy. Kể từ đó, tôi luôn đi xem Olympic cả mùa đông lẫn mùa hè”, anh nói.

Takishima cho biết niềm đam mê của tất cả các vận động viên đã truyền cảm hứng cho anh quay trở lại tham dự các kỳ Olympic.

"Khi tôi chứng kiến những giọt nước mắt vui mừng của các vận động viên giành được huy chương, hay những giọt nước mắt thất vọng vì thua cuộc, điều đó khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn", anh nói. "Tôi như được tiếp thêm sự nỗ lực và nhiều cảm xúc mỗi khi tham dự Thế vận hội".

Anh cho biết quyết định cấm khán giả của ban tổ chức có lẽ sẽ làm tăng thêm áp lực cho các vận động viên vì thiếu sự cổ vũ trên khán đài.

“Sẽ là một mất mát lớn khi gia đình vận động viên không thể đến cổ vũ họ. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người ít nhất sẽ cổ vũ họ trước màn hình tivi”, Takishima nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đệ nhất phu nhân Haiti về nước với áo chống đạn sau vụ ám sát người chồng tổng thống
Đệ nhất phu nhân Haiti về nước với áo chống đạn sau vụ ám sát người chồng tổng thống

Bà Martine Moise, vợ của cố Tổng thống Haiti, đã trở về nước hôm 17/7 sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ do bị thương trong vụ ám sát tại nhà riêng hồi đầu tháng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN