Cô gái Trung Quốc tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau phẫu thuật hút mỡ bụng

Một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã qua đời hôm 13/7 do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực.

Chú thích ảnh
Một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã qua đời hôm 13/7 do bị nhiễm trùng da nghiêm trọng sau một cuộc thẩm mỹ làm đẹp. Ảnh: Handout

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), người phụ nữ họ Dai, 33 tuổi, là một blogger thời trang nổi tiếng có khoảng 130.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Cô được biết đến với nghệ danh Xiao Ran.

Trước đó, cô Dai đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vào ngày 2/5 để loại bỏ mỡ quanh vùng eo, bụng và tiến hành thủ thuật nâng ngực. Hai ngày sau khi hút mỡ, Dai cảm thấy đau dữ dội toàn thân và phải chống chọi với tình trạng sốc thuốc do thiếu máu lưu thông trong cơ thể.

Cô đã được đưa đến Bệnh viện Tim mạch Greentown gần nhà, theo ảnh chụp màn hình của bài đăng trên mạng xã hội, do một người bạn giấu tên của Dai viết. Bài viết sau đó đã bị xóa.

Các bác sĩ tại Greentown kết luận Dai bị suy đa tạng. Vào ngày 5/5, gia đình Dai đã chuyển cô đến một cơ sở khác tại Bệnh viện Số 2 thuộc của Đại học Y khoa Chiết Giang. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng mô da và viêm cân mạc hoại tử, một căn bệnh do vi khuẩn ăn thịt gây ra, có khả năng lây lan nhanh và cực kỳ nguy hiểm.

Người phụ nữ đã trải qua hai tháng điều trị trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) trước khi qua đời. Trong thời gian đó, các bác sĩ đã thực hiện 2 cuộc phẫu thuật để ngăn nhiễm trùng do vi khuẩn lây lan ra toàn bộ cơ thể cô, nhưng không thành công. 

Gia đình Dai đã cáo buộc các bác sĩ tại thẩm mỹ viện Huayan Medical Cosmetics không đủ trình độ thực hiện ca phẫu thuật. Họ cho biết Gao Qiang, người tiến hành phẫu thuật, chỉ là bác sĩ cấp dưới. Theo quy định năm 2009 của cơ quan y tế nhà nước, các ca phẫu thuật loại bỏ 2.000ml chất béo trở lên phải do bác sĩ cấp cao thực hiện. Ca phẫu thuật của Dai đã loại bỏ nhiều hơn lượng chất béo theo quy định.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ qua đời được biết đến với nghệ danh Xiao Ran, có khoảng 130.000 người theo dõi trên Weibo. Ảnh: Handout

Trong bài đăng trên mạng xã hội, một người bạn của Dai đã bày tỏ sự thất vọng với phòng khám thực hiện ca phẫu thuật này. Cô nói rằng nhiều phần da của Dai - từ ngực đến bụng - đã mưng mủ và sưng lên.

Sở Y tế thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc yêu cầu phòng khám thực hiện ca phẫu thuật phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Giới chức cũng đã đình chỉ hoạt động kinh doanh của cơ sở này.

“Huayan Medical Cosmetics không nắm rõ quy định trước khi tiến hành phẫu thuật, thực hiện không đúng quy trình phẫu thuật và không đưa ra biện pháp điều trị kịp thời sau cuộc phẫu thuật. Những sai sót của họ đã gây ra cái chết cho nạn nhân”, uỷ ban y tế cho biết trong một tuyên bố.

Chú thích ảnh
Thẩm mỹ viện Huayan Medical Cosmetics đã bị chính quyền địa phương thu hồi giấy phép hoạt động. Ảnh: Handout

Trong tuần này, nhiều người dùng mạng xã hội cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Dai trên tài khoản Weibo của cô.

“Chúng ta không nên trách Dai đã phẫu thuật hút mỡ. Đó là sự lựa chọn của cô ấy”, một người viết. “Đó là lỗi của thẩm mỹ viện. Bạn đã phải chịu đựng quá nhiều cơn đau. Hãy yên nghỉ nhé cô gái.”

Dai không phải là người nổi tiếng đầu tiên là nạn nhân của các thẩm mỹ viện thiếu uy tín ở Trung Quốc. Hồi tháng 10 năm ngoái, một phụ nữ 21 tuổi ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cũng đã tử vong khi đang thực hiện phẫu thuật nâng ngực và nâng mũi. Cơ sở nơi cô phẫu thuật bị cáo buộc không có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Vào năm 2019, một phụ nữ 28 tuổi cũng đã qua đời sau khi tiến hành phẫu thuật ở Nanyang, một thành phố ở Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Bệnh viện bị cáo buộc không có giấy phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ phù hợp. Năm 2010, ca sĩ của một cuộc thi tiếng hát truyền hình nổi tiếng ở nước này cũng đã qua đời vì tai nạn thuốc mê khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức
Vali cocaine hơn 10 triệu USD rơi từ máy bay xuống ngôi nhà ở Italy
Vali cocaine hơn 10 triệu USD rơi từ máy bay xuống ngôi nhà ở Italy

Một chiếc máy bay của băng đảng buôn ma túy đã thả vali cocaine trị giá hơn 10 triệu USD xuống mái nhà dân ở đảo Sardinia, Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN