Tổng thống Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ‘đã chết’

Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran khẳng định Lãnh tụ Tối cao nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei vẫn “vững vàng và kiên định trong việc chỉ huy chiến trường”.

Chú thích ảnh
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 28/2, theo giờ địa phương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin rằng các báo cáo về cái chết của ông Khamenei là “chính xác”.

Tổng thống Trump đang đề cập tới những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người nói rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bị sát hại.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran đưa tin rằng Lãnh tụ Tối cao nước này vẫn “vững vàng và kiên định trong việc chỉ huy chiến trường”.

Theo Thủ tướng Netanyahu ngày 28/2, khu phức hợp nơi ông Khamenei sinh sống đã bị tấn công trong một “đòn đánh bất ngờ mạnh mẽ”, và “có nhiều dấu hiệu” cho thấy ông “không còn nữa”.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “không thể xác nhận” tuyên bố này.

Vào rạng sáng 28/2, Israel và Mỹ đã tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tổng thống Trump gọi cuộc tấn công là nhằm “san phẳng ngành công nghiệp tên lửa” và hải quân của Iran, đồng thời buộc phải thay đổi chế độ tại Tehran. 

Iran đã đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Thủ tướng Netanyahu còn nói thêm rằng “hàng nghìn mục tiêu” trong hàng ngũ lãnh đạo Iran sẽ bị tiêu diệt trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân Iran xuống đường lật đổ chính phủ.

Chú thích ảnh
Bản tin của NBC News dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng các báo cáo về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là “chính xác”. Ảnh chụp màn hình

Trước đó trong ngày 28/2 Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng lãnh đạo Iran vẫn còn sống.

“Hầu như tất cả các quan chức đều an toàn và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy”, ông Araghchi nói.

Ông Araghchi đã liên hệ với Ngoại trưởng của các nước, gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq, đưa ra cảnh báo cứng rắn: không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran, nếu không họ có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”.

Theo Mehr, ông Araghchi nhắc nhở tất cả các quốc gia trong khu vực về trách nhiệm ngăn chặn Mỹ và Israel sử dụng các cơ sở và lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động chống lại Iran”.

Ông Araghchi nói rằng các lực lượng vũ trang Iran “sẽ coi nguồn gốc và xuất phát điểm của các hoạt động gây hấn”, cũng như “bất kỳ hành động nào nhằm đối đầu với các hoạt động phòng vệ của Iran, đều là mục tiêu hợp pháp”.

Ngoại trưởng Iran đặt cuộc xung đột trong bối cảnh rộng hơn, cho rằng cuộc chiến “không chỉ chống lại dân tộc Iran mà còn chống lại tất cả các quốc gia trong khu vực”, đồng thời nói thêm rằng “tất cả các quốc gia Hồi giáo và các chính phủ trong khu vực đều gánh vác một trách nhiệm lịch sử phải hành động”.

Theo Axios, Israel đang tìm cách loại bỏ các nhân vật cấp cao trong chính phủ và các cơ quan an ninh của Iran. 

Chú thích ảnh
Đồ họa do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố cho thấy các lãnh đạo Iran mà Israel tuyên bố đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào Tehran ngày 28/2. Ảnh: IDF/TOF

Trong diễn biến liên quan, báo The Times of Israel dẫn nguồn từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đã tiêu diệt một số nhân vật chủ chốt trong bộ máy an ninh Iran, trong đó có quan chức quốc phòng cấp cao Ali Shamkhani và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong các cuộc không kích nhằm vào Tehran ngày 28/2.

Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch tấn công mở màn bắt đầu bằng một “đòn đánh bất ngờ”, sau khi Cục Tình báo Quân đội Israel phát hiện hai địa điểm tại thủ đô Tehran, nơi các lãnh đạo an ninh cấp cao Iran đang nhóm họp.

Quân đội Israel cho biết đã xác nhận thiệt mạng của các quan chức sau:

- Ông Ali Shamkhani, cựu Tư lệnh Hải quân IRGC, từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran và là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Israel cho biết ông từng là mục tiêu trong cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái và khi đó nước này đã tin rằng ông đã thiệt mạng.

- Ông Mohammad Pakpour, Tư lệnh IRGC. IDF cáo buộc ông là người đứng đầu kế hoạch tấn công nhằm vào Israel, chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, cũng như hỗ trợ các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực. IDF cũng cho rằng ông đóng vai trò chỉ huy việc trấn áp các cuộc biểu tình trong nước gần đây.

- Ông Salah Asadi, Giám đốc tình báo tại sở chỉ huy khẩn cấp quân sự Iran và là sĩ quan tình báo cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang. Theo IDF, ông có liên quan đến các kế hoạch quân sự chống Israel.

- Ông Mohammad Shirazi, người đứng đầu văn phòng quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran từ năm 1989. IDF cho biết ông phụ trách điều phối liên lạc giữa lãnh đạo Iran và các chỉ huy cấp cao của quân đội.

- Ông Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, từng là Tư lệnh Không quân và Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội. IDF cáo buộc ông phụ trách các ngành công nghiệp phát triển tên lửa tầm xa và chương trình chuyển giao vũ khí cho các lực lượng đồng minh của Iran, cũng như giám sát tổ chức nghiên cứu SPND.

- Ông Hossein Jabal-Amelian, Chủ tịch Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng Iran (SPND), cơ quan mà Israel cho rằng tham gia phát triển các công nghệ và hệ thống vũ khí tiên tiến.

- Ông Reza Mozafari-Nia, cựu Chủ tịch SPND, người mà IDF cáo buộc tham gia thúc đẩy các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân.

Hiện phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với các thông tin do quân đội Israel công bố. Các tuyên bố trên chưa được xác minh độc lập.

Đồng thời, các đòn tấn công của Washington chủ yếu tập trung vào chương trình tên lửa của Iran, theo nguồn tin là một quan chức cấp cao của Mỹ.

Liên bang Nga đã lên án chiến dịch này và cảnh báo rằng nó có thể làm bất ổn thêm toàn bộ khu vực.

Trong một tuyên bố vào ngày 28/2 Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho rằng cuộc tấn công của Washington và Israel là “một hành động gây hấn có chủ ý và không bị khiêu khích”, nhằm lật đổ một chính phủ “mà họ coi là không mong muốn vì đã từ chối khuất phục trước sự áp đặt bằng vũ lực và áp lực bá quyền”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Các ứng cử viên lãnh đạo Iran sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei qua đời do Mỹ và Iran không kích Tehran?
Các ứng cử viên lãnh đạo Iran sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei qua đời do Mỹ và Iran không kích Tehran?

Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, sau khi Mỹ và Israel tuyên bố ông đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp nhằm vào quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN