Những hàng rào thép gai bị cắt đi rồi vá lại ở biên giới Mỹ - Mexico

Gần như đều đặn mỗi ngày tại biên giới với Mexico, các binh sĩ Mỹ mặc quân phục đến gia cố lại hàng rào thép gai mà một nhóm nhân viên Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) vừa cắt trước đó.

Chú thích ảnh
Đôi khi lực lượng chức năng Mỹ phải cắt hàng rào thép gai để giải cứu người nhập cư mắc kẹt. Ảnh: AFP

Những người nhập cư mong mỏi được vượt biên sang Mỹ theo dõi tình hình và chờ đợi. Họ biết rằng sẽ có lực lượng chức năng Mỹ đến hỗ trợ nếu họ gặp rắc rối khi vượt qua con sông Rio Grande ở biên giới hoặc gục ngã trong cái nóng ngột ngạt của sa mạc.

Đối với người nhập cử, cách phản ứng trái chiều của lực lượng chức năng Mỹ đối với họ là một rào cản rối rắm mà họ phải đối mặt trong chặng đường hiểm nguy đến với cuộc sống mới.

Còn đối với lực lượng chức năng Mỹ tại thành phố Eagle Pass, bang Texas giáp biên giới với Mexico, việc "cắt đi vá lại" hàng rào thép gai này là hậu quả của những bất đồng giữa địa phương và liên bang, giữa tiểu bang Texas bảo thủ và chính quyền liên bang cởi mở hơn.

Một thành viên CBP chia sẻ với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Không phải chúng tôi mở cửa cho họ vào mà đây là nhiệm vụ giải cứu”.

Chú thích ảnh
Lãnh thổ Mỹ và Mexico được phân định bởi con sông Rio Grande tại Eagle Pass. Ảnh: AFP

Các thành viên của CBP thường mang kìm cắt để xử lý hàng rào dây thép gai khi họ nhận thấy có bi kịch xảy ra. Nhiệt độ tại miền Nam Texas thường đạt ngưỡng 40 độ C vào ban ngày rồi rơi xuống mức lạnh giá vào buổi đêm. Người nhập cư bị bỏ rơi tại vùng đất không người ở với trước mặt họ là hàng rào dây thép gai, đằng sau là sa mạc mênh mông. Họ có thể đối mặt với cái chết.

Một nhân viên CBP nói khi giúp đỡ một nhóm người nhập cư ở biên giới: “Đôi khi dây thép dai quá rối nên rất khó cắt”.

Một thời gian ngắn sau đó, binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas xuất hiện và vá lại phần hàng rào bị cắt. Một binh sĩ chia sẻ: “Nếu có khoảng trống, chúng tôi đóng nó lại”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas theo dõi người nhập cư tại Eagle Pass, Texas. Ảnh: AFP

Khi Mặt Trời lên cao, thành viên CBP bắt đầu giải cứu một số em nhỏ dường như gặp khó khăn trên sông Rio Grande. Đến thời điểm nhiệt độ quá nóng bức, một người đàn ông nhập cư ném chăn vào hàng rào thép gai rồi trèo qua nó. Hàng chục người khác cũng theo chân người này, phủ quần áo lên dây thép gai để tránh thương tích.

Sau khi nhóm người nhập cư rời đi, các binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas bắt tay tháo gỡ các mảnh vải và lắp đặt những cuộn dây thép gai mới thay thế phần đã bị hỏng.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, vẫn tại địa điểm này, một nhóm người nhập cư bò qua hàng rào thép gai.

Thành viên CBP đứng theo dõi hành trình vượt qua dây thép gai nhọn sắc của người nhập cư. Sau đó, một thành viên CBP bắt đầu tiếp nhận và phân loại những người nhập cư thành các nhóm: “Các gia đình ở một phía, nam giới độc thân và phụ nữ ở bên khác”.

Cách đó vài mét, các binh sĩ Vệ binh Quốc gia lại đeo găng tay và bắt đầu triển khai thêm các cuộn dây thép gai.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AFP)
Cận cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới ở biên giới Mỹ - Mexico
Cận cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới ở biên giới Mỹ - Mexico

Theo thống kê từ cơ quan di cư Liên Hợp Quốc, biên giới Mỹ - Mexico bị coi là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới khi hàng trăm người thiệt mạng trong lúc tìm cách vượt qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN