Người Pháp xếp hàng hiến máu cứu nạn nhân khủng bố

Theo thông báo của công tố viên Paris, ít nhất 129 người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công đẫm máu tối 13/11 và 352 người bị thương, trong đó 99 người đang rất nguy kịch. Người dân Pháp ngày 14/11 đã xếp hàng tình nguyện hiến máu nhân đạo, bên cạnh nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng.

Người dân Paris xếp hàng dài chờ hiến máu để cứu hơn 350 người bị thương trong loạt vụ khủng bố đẫm máu tối 13/11.

Con số người thiệt mạng có thể còn tăng do có tới 99 người bị thương đang rất nguy kịch.

Người hiến máu trong bệnh viện ở Paris.

Cả nước Pháp đau buồn trước thảm kịch khiến hơn 120 người thiệt mạng.

Một bông hồng đỏ trên lỗ đạn xuyên thủng kính tại một nhà hàng bị tấn công.

Hoa hồng được cài gần hiện trường khủng bố ở Paris.

Một phụ nữ với hình ảnh cờ Pháp trên khuôn mặt, tham gia tưởng niệm nạn nhân khủng bố Paris ở Tbilisi, Gruzia ngày 14/11.

Nến tưởng niệm sáng rực trước cửa đại sứ quán Pháp ở Vacsava, Ba Lan.

Các cầu thủ Anh dành một phút tưởng niệm trước khi bắt đầu trận đấu vào ngày 14/11.

Người dân Mỹ tuần hành ở Washington, ủng hộ Paris trong cuộc chiến chống khủng bố.

Người dân đặt hoa trước cửa đại sứ quán Pháp gần Cổng Bradenburg, Berlin, Đức.


Phan Long (Chùm ảnh Reuters, AP)
Toàn cảnh vụ khủng bố tại Paris
Toàn cảnh vụ khủng bố tại Paris

Khi thức dậy vào sáng sớm thứ bảy, người dân Paris mới thực sự biết đầy đủ về mức độ và quy mô khủng khiếp của loạt vụ tấn công tối hôm trước, loạt vụ khủng bố gây chết chóc ghê gớm hơn bất cứ điều gì Paris từng trải qua kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN