Người dân Palestine chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Scotland, Tổng thống Trump cho rằng phía Hamas “đột ngột trở nên cứng rắn hơn” về vấn đề trao trả con tin, vì vậy Israel sẽ phải ra quyết định.
Ông Trump nói thêm rằng các phân tích nội bộ của Mỹ cũng cho thấy không có bằng chứng về việc Hamas đã "đánh cắp" thực phẩm đưa vào Gaza và bán lại. Theo các nhà phân tích, kết luận này "làm lung lay" lý do mà Israel và Mỹ đưa ra để ủng hộ một hoạt động viện trợ tư nhân có vũ trang.
Trong khi đó, cùng ngày, hơn 20 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của Mỹ đã viết thư cho chính quyền của Tổng thống Trump, kêu gọi chính quyền ngừng tài trợ cho Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - một tổ chức viện trợ được Mỹ và Israel hậu thuẫn - và khôi phục hỗ trợ cho các cơ chế phân phối viện trợ hiện có của Liên hợp quốc (LHQ). LHQ ước tính có hơn 1.000 người thiệt mạng khi tìm cách tiếp cận thực phẩm tại Gaza, phần lớn là gần các địa điểm phân phối quân sự của GHF.
* Liên quan đến quá trình đàm phán, ngày 27/7, lãnh đạo Hamas tại Gaza, ông Khalil al-Hayya cho rằng các cuộc đàm phán tiếp theo về lệnh ngừng bắn ở Gaza là vô nghĩa trong bối cảnh khu vực này vẫn đang bị phong tỏa.
Trong bài phát biểu đăng tải trên kênh Telegram, ông al-Hayya nhấn mạnh: "Chẳng có nghĩa lý gì khi tiếp tục đàm phán trong bối cảnh phong tỏa, diệt chủng và nạn đói đang hoành hành ở Dải Gaza. Việc cung cấp lương thực và thuốc men khẩn cấp cho người dân mới là nội dung cấp thiết cần đề cập trong các cuộc đàm phán tiếp theo".
Ông al-Hayya cũng đánh giá thấp hiệu quả của việc thả hàng viện trợ bằng đường không cho Gaza, cho rằng 5 chuyến hàng thả bằng đường không chỉ tương đương với một xe tải nhỏ. Theo ông, bước đi thực sự phải là mở cửa biên giới.