IS chặt đầu thiếu niên 15 tuổi vì nghe nhạc pop

Các phần tử khủng bố cực đoan IS được cho là đã chặt đầu một cậu bé 15 tuổi vì dám nghe “nhạc của phương Tây” ngay bên trong thành trì phiến quân ở Mosul, Iraq.

Theo hãng tin ARA News của người Kurd tại Syria, cậu bé được xác định là Ayham Hussein, bị đội tuần tra IS bắt quả tang đang nghe nhạc pop tại cửa hàng tạp hóa của cha mình ở trong chợ Nabi Younnis.

Với hành vi này, tòa án Hồi giáo Sharia đã quyết định tử hình công khai cậu bé trước dân chúng. Theo nguồn tin, thi thể của Hussein được đưa với gia đình vào đêm 16/2 vừa qua.

Vụ việc tàn nhẫn này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng địa phương – những người kéo đến nhà nạn nhân để tiến hành một cuộc biểu tình phản đối. “Tòa án Sharia chưa hề ban quyết định chính thức về việc cấm nghe nhạc của phương Tây”, một người dân địa phương nói với ARA News.

Dịp cuối tuần trước cũng xuất hiện thông tin tố cáo tổ chức IS xử tử hai nam thanh niên trẻ tuổi từ 22 -25 do không tham gia lễ cầu nguyện tại một thánh đường ở Mosul. Hành động này bị tòa án Sharia xem tương đương với sự bội giáo. ARA News dẫn lời nhà hoạt động địa phương Abdulah al-Malla cho hay: “Họ bị bắn chết ngay trước thánh đường Aisha ở vùng al-Nour lân cận với Mosul hôm 14/2. Vụ xử tử diễn ra sau khi một thành viên của tòa Sharia đọc bản tuyên bố bất cứ ai bỏ cầu nguyện tại thánh đường này đều bị trừng phạt giống vậy”.

Trang báo điện tử Iraqi News trước đó cũng thông tin rằng IS đã ban hành một sắc dụ Hồi giáo, tuyên bố sẽ tử hình bất cứ ai tổ chức ngày Lễ tình yêu (Valentine’s Day).

Hoàng Trang (theo RT)
Người Kurd cáo buộc IS sử dụng đạn cối hóa học
Người Kurd cáo buộc IS sử dụng đạn cối hóa học

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 12/2 đã bắn những quả đạn cối được cho là chứa chất hóa học Clo nhằm vào các chiến binh người Kurd gần thị trấn Sinjar của Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN