Hành trình cuối cùng của nghi phạm khủng bố tại Berlin

Không khí tưng bừng của những ngày lễ cuối năm không làm ảnh hưởng đến công việc điều tra của các cơ quan chức năng Italy sau khi tiêu diệt được nghi phạm Anis Amri ngày 23/12 tại thành phố Milan (Bắc Italy).

Hình ảnh Anis Amri tại nhà ga trung tâm Milan thu được qua hệ thống camera an ninh (ANSA).

Theo lệnh của cơ quan Công tố Thủ đô Rome, cơ quan điều tra Italy đang tích cực phối hợp với các đồng nghiệp Đức và châu Âu, để vạch lại lộ trình của Anis Amri sau khi tiến hành vụ khủng bố tại Berlin (Đức) từ Berlin đến Milan. Bên cạnh đó, việc xác định lại những mối quan hệ của đối tượng này tại Italy cũng hết sức quan trọng. Hãng Thông tấn Nhà nước Italy (ANSA) dẫn các nguồn tin tư pháp Italy cho biết cả hai hướng điều tra này đang được giao chủ yếu cho Đội Điều tra Tổng hợp và Hành động đặc biệt (DIGOS) thuộc Bộ Nội vụ nước này.

Cho đến nay, các nhà chức trách Hà Lan và Pháp đều cho rằng sau vụ khủng bố tại Berlin, Anis Amri đã di chuyển từ thị trấn Emmerich, Đức đến thị trấn Nijmegen của Hà Lan, cách biên giới Đức chỉ 40km. Sau đó, Anis Amri tiếp tục di chuyển từ Nijmegen đến thành phố Lyon của Pháp bằng hãng xe bus Flexibus để từ đây tiếp tục lộ trình đến Milan. Tuy nhiên, các nhà điều tra Italy lại cho rằng không có bằng chứng chắc chắn cho thấy nghi phạm đã từng di chuyển qua lãnh thổ của Hà Lan. Khám xét trên người nghi phạm sau khi bị bắn hạ, cảnh sát Italy đã thu được một sim điện thoại của Hà Lan tuy nhiên chưa hề được kích hoạt. Để xác minh được liệu Anis Amri có tới Hà Lan hay không, phía Italy cho rằng các nhà chức trách châu Âu cần phải phối hợp để phân tích thêm hình ảnh thu được qua camera tại nhà ga Nijmegen.

Cảnh sát trưởng thành phố Milan, ông Antonio De Jesu đã phát biểu rằng: “Hắn như một bóng ma”. Theo các nhà điều tra Italy, những dữ kiện được coi là chính xác nhất cho thấy Amri đã mua một vé tàu cao tốc TGV tại ga Lyon để tới thành phố Milan qua tuyến đường Chambéry-Turin. Lộ trình này có điểm cuối trên đất Pháp là thành phố Chambéry và điểm đầu tiên trên lãnh thổ Italy là ga Turin Porta Nuova, thành phố Turin. Camera an ninh tại nhà ga Turin Porta Nuova cho thấy Anis Amri đã không rời khỏi nhà ga hay có tiếp xúc với bất kỳ ai. Lúc 22 giờ 54 phút, hắn lên tàu và tiếp tục hành trình cuối cùng đến Milan. Không có giấy tờ tùy thân, không có tài liệu, không có điện thoại, rất ít tiền và đồ ăn vặt, “món đồ giá trị nhất” của Anis Amri là một khẩu súng ngắn khi vượt qua biên giới.

Hệ thống camera an ninh ở các trạm dừng đỗ cho thấy, xuống tàu ở ga Trung tâm Milan vào lúc khoảng 1h sáng, Anis Amri tiếp tục đi xe bus tới khu trại của người định cư Sesto San Giovanni. Tại đây, Anis Amri đi bộ trên phố, hai tay đút trong túi áo khoác, ba lô sau lưng với vẻ hoàn toàn bình thản cho đến khi gặp chốt cảnh sát cách trạm đỗ khoảng 300 mét. Và cũng chính tại đây, Anis Amri đã chủ động rút súng bắn về phía cảnh sát khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ. Kết quả là Anis Amri đã bị hạ gục với hai viên đạn trên người, trong đó có 1 viên đạn gây tử vong.

Ở hướng điều tra về các mối quan hệ của Anis Amri tại Italy, từ chiếc điện thoại di động của Anis Amri thu được trên khoang lái chiếc xe tải tại hiện trường vụ khủng bố, cảnh sát Đức đã nhanh chóng mở khóa và cung cấp cho các đồng nghiệp Italy tất cả các thông tin cần thiết như dạnh bạ, lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, dường như trong 4 năm chịu án tù tại đảo Sicily, Italy, đối tượng này đã xây dựng cho mình một mạng lưới quan hệ, đủ để hỗ trợ cho một cuộc trốn chạy. 

Cần nhớ rằng, Sesto San Giovanni là một khu vực nơi tập trung rất đông người đến Bắc Phi và như vậy, sẽ có ít nhất một ai đó sẵn sàng cho Anis Amri trú ngụ trong một khoảng thời gian đủ để xóa dấu vết và đánh lạc hướng cảnh sát Đức. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có nhiều giả thuyết được đặt ra. Cơ quan Tình báo Italy cho rằng Anis Amri chủ định đến Milan để lấy các bộ giấy tờ giả được chuẩn bị sẵn. Sesto San Giovanni chỉ cách thành phố Padova, nơi có Giáo đường Hồi giáo chưa đến 5km, và đây cũng là khu vực trọng điểm về việc cung cấp giấy tờ giả cho những người nhập cư “có vấn đề pháp lý”.

Anis Amri đã từng bị cảnh sát Đức bắt giữ lần đầu tiên với một bộ giấy tờ giả với thân phận Italy và một thân phận mới có thể là cứu cánh để đối tượng này trốn thoát khỏi châu Âu. Sesto San Giovanni cũng là nơi có nhiều tuyến đường sắt tỏa ra các nước Đông Âu, quá thuận tiện cho các đối tượng khủng bố đến và thoát khỏi sự truy lùng của nhà chức trách Tây Âu.

Tuy nhiên, lực lượng chống khủng bố lại nghiêng về giả thuyết cho rằng Amri đến Milan không phải để trốn chạy mà là để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Bốn năm bị cầm tù và nhiều tháng trong trại tỵ nạn có thể đã tạo nên sự hận thù trong con người Amri. Theo hướng giả định này, đơn vị chống khủng bố hoàn toàn không loại trừ khả năng đối tượng này sẽ lôi kéo thêm đồng bọn để tiến hành khủng bố ở một khu đông người trên lãnh thổ Italy. Lực lượng chống khủng bố của Đức cũng xác nhận rằng “Amri đã từng tìm hiểu cách chế tạo bom qua Internet và tìm cách liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào tháng 2/2015”.

Mới đây nhất, ngày 29/12, nhà chức trách Italy đã trục xuất một đối tượng người Tunisia, sống tại thành phố Edolo, vùng Brescia về Tunisia vì có các mối liên hệ với khủng bố. Theo đó, đại diện của Bộ Nội vụ Italy đã chỉ rõ rằng, theo kết quả phối hợp điều tra với các cơ quan Tình báo quốc tế, vào giữa tháng 11/2016, đối tượng này đã nhận được những chỉ dẫn để thực hiện các vụ tấn công bằng xe tải như đã diễn ra tại Pháp và Đức, nhằm phản ứng lại sự tham gia quân sự của Italy tại Lybia. Trong khi đó, các cuộc vây ráp, khám xét cũng được DIGOS tiến hành ở làng Campoverde, thị trấn Aprilia (miền Trung Italy) nơi phát hiện ra thêm những người đã từng cho Anis Amri trú ngụ trong năm 2015.

Cuối cùng, súng đã nổ trên đất Italy sau rất nhiều cảnh báo về những nguy cơ khủng bố. May mắn thay, đó là những phát súng nhằm ngăn chặn những nguy cơ khủng bố có thể xảy ra. Cuộc điều tra của nhà chức trách Italy vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương và còn nhiều chi tiết sẽ được làm sáng tỏ trong những ngày tới.

Quang Thanh (P/v TTXVN tại Italy)
Đức đánh giá sai mức độ nguy hiểm của nghi phạm đâm xe ở Berlin
Đức đánh giá sai mức độ nguy hiểm của nghi phạm đâm xe ở Berlin

Các chuyên gia chống khủng bố của Đức từng cho rằng Anis Amri, nghi phạm chính thực hiện vụ tấn công đâm xe tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở Berlin ngày 19/12 vừa qua, ít có khả năng thực hiện một cuộc tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN