Hàng xóm thách thức pháp lý ngăn ông Trump về Mar-a-Lago sinh sống

Ý định chuyển về câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida sinh sống sau khi mãn nhiệm của Tổng thống Donald Trump vào tháng tới đang bị một vị hàng xóm ngăn cản.

Chú thích ảnh
Mật vụ Mỹ tuần tiễu bằng xuồng qua dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida. Ảnh: AP 

Theo ABC News, nhà lãnh đạo Mỹ dự định chuyển về câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình nhưng một vị hàng xóm tại đây tuyên bố một thoả thuận ký từ thập niên 1990 chỉ cho phép ông Trump chuyển đổi bất động sản tại Florida cho mục đích kinh doanh và cấm bất cứ hoạt động sinh sống lâu dài tại đó, kể cả ông chủ Trump.

Luật sư Reginald Stambaugh trong tuần qua đã gửi thư tới Toà thị chính Palm Beach nói rằng ông đại diện cho một người hàng xóm không muốn tổng thống định cư tại khu nghỉ dưỡng rộng 17 mẫu bởi điều đó sẽ làm giảm giá trị bất động sản của khu vực. Luật sư Stambaugh cũng lưu ý rằng hàng rào an ninh bằng vi sóng của Mật vụ Mỹ đang làm ảnh hưởng tới khách hàng của ông. Vị hàng xóm giấu tên này tuyên bố ông ta đang có những triệu chứng của phơi nhiễm vi sóng.

Năm ngoái, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chuyển “hộ khẩu” chính thức từ thành phố New York về Palm Beach. Tuy nhiên luật sư Stambaugh cho rằng điều đó đã vi phạm thoả thuận ký kết năm 1993 giữa ông Trump và thị trấn Palm Beach, theo đó chỉ cho phép ông chuyển đổi mục đích sử dụng Mar-a-Lago từ nhà riêng thành một câu lạc bộ với 10 phòng khách cho thuê. 

Thỏa thuận trên cũng ghi rằng chỉ có các thành viên câu lạc bộ mới được phép ở lại qua đêm và không được quá 21 ngày trong một năm, chia thành tối đa 3 ngày/tuần và không được phép liên tục. Vấn đề là liệu Tổng thống Trump có phải là thành viên câu lạc bộ và có thuộc đối tượng của những quy định này hay không. Luật sư Stambaugh tin rằng ông Trump thuộc đối tượng ràng buộc của thoả thuận trên và những bình luận từ luật sư của ông vào năm 1993 đã ủng hộ điều đó.

“Để tránh tình huống xấu hổ cho mọi người và để Tổng thống có thời gian thu xếp nơi sinh sống khác trong khu vực, chúng tôi tin tưởng các bạn sẽ làm việc với nhóm của ông ấy để nhắc nhở họ về thỏa thuận”, luật sư Stambaugh viết. “Palm Beach có nhiều bất động sản đáng yêu chào bán và chắc chắn ông ấy có thể tìm được một căn đáp ứng nhu cầu của mình”. Vị luật sư này đã không trả lời ngay lập tức cuộc gọi và email xin thêm bình luận về vụ việc của ABC. 

Trong khi đó, Trump Organization hôm 17/12 tuyên bố: “Không có tài liệu hoặc thoả thuận nào cấm Tổng thống Trump sử dụng Mar-a-Lago làm nơi cư trú của mình”.

Thị trưởng Palm Beach Gail Coniglio đã không hồi đáp email và cuộc gọi từ ABC để yêu cầu bình luận. Giám đốc Mar-a-Lago Bernd Lembcke cũng không bắt máy.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Mar-a-Lago nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP

Ông Trump đã mua Mar-a-Lago với giá 10 triệu USD vào năm 1985, từ chủ cũ là Marjorie Merriweather Post, chủ sở hữu của General Foods. Dinh thự có tới 126 phòng này đã xuống cấp sau khi bà Marjorie qua đời năm 1973. Cùng năm đó bà để lại Mar-a-Lago cho chính phủ Mỹ mượn làm biệt thự nghỉ dưỡng tổng thống. Tuy nhiên, chính phủ đã trao trả lại cho gia đình vào năm 1981. 

Sau khi mua Mar-a-Lago, tỉ phú Trump đã rót vào đây thêm nhiều triệu USD để nâng cấp bất động sản này. Ông thường về đây ở trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 5, khi thời tiết ở Florida ôn hoà hơn vào mùa Đông

Tuy nhiên đến đầu những năm 1990, ông Trump gặp khó khăn về tài chính khi bất động sản rớt giá và một số doanh nghiệp của ông làm ăn thua lỗ, trong đó có một sòng bạc ở New Jersey. Ông tuyên bố với thị trấn rằng không còn đủ khả năng chi trả 3 triệu USD tiền bảo trì hàng năm cho nơi này và thật không công bằng khi một mình ông phải gánh chịu chi phí. Ông Trump đề xuất chia nhỏ tài sản và xây dựng các biệt thự. Nhưng thị trấn Palm Beach đã từ chối đề nghị này.

Năm 1993, ông Trump và thị trấn đã đồng ý rằng ông có thể chuyển đổi Mar-a-Lago thành một câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ này có số thành viên được khống chế là 500 người, phí gia nhập hiện nay là 200.000 USD và phí thường niên là 14.000 USD. Thoả thuận cũng có những giới hạn nghiêm ngặt về việc đỗ xe và gây ồn, đặc biệt cấm ông Trump mở sòng bạc hoặc xiếc thú. Thị trấn đã không trả lời các câu hỏi về lý do tại sao lệnh cấm đó được bổ sung.

Theo các bài báo của tờ Bưu điện Palm Beach vào năm 1993, luật sư Paul Rampell của ông Trump nói với hội đồng thị trấn rằng ông sẽ không cư trú tại Mar-a-Lago nữa nếu thỏa thuận được thông qua.

“Một câu hỏi khác thường được hỏi với tôi là liệu ông Trump có tiếp tục sống ở Mar-a-Lago hay không”, luật sư Rampell nói trước hội đồng, theo tờ báo. “Câu trả lời là không, ngoại trừ việc ông ấy sẽ là thành viên của câu lạc bộ và do đó sẽ có quyền sử dụng phòng của khách”.

Nhưng hiện tại ông Rampell cũng không trả lời các cuộc gọi và email từ ABC News về vụ việc.

Không rõ thời gian ông Trump ở lại Mar-a-Lago trước khi làm tổng thống, nhưng kể từ khi nhậm chức, ông đã dành hơn 21 ngày mỗi năm ở đó, bao gồm cả các chuyến thăm khoảng hai tuần trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Ông đã tiếp đón một số nhà lãnh đạo thế giới ở Mar-a-Lago, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đi dạo cùng vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Mar-a-Lago vào 17/4/2018. Ảnh: Getty Images 

Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump và thị trấn Palm Beach vốn đã thường xuyên xung đột về hoạt động của câu lạc bộ. Những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn, một lá quốc kỳ Mỹ có kích thước bằng cả chiếc ô tô và cây cột điện cao 25 mét mà ông cho dựng lên vào năm 2006 nhưng không có giấy phép thích hợp. 

Cuối cùng hai bên đã giải quyết ổn thỏa: Trump có được cột cờ của mình, đổi lại quỹ của ông đã tặng 100.000 USD cho các tổ chức từ thiện kỳ cựu. Bản thân ông Trump cũng kiện Hạt Palm Beach không thành vì máy bay phản lực cất cánh từ sân bay quốc tế gần đó bay qua dinh thự.

Kể từ sau cuộc bầu cử năm 2016, các chuyến thăm của Tổng thống Trump đã gây nhiều ồn ào giao thông khi các phương tiện chuyển hướng tới Mar-a-Lago. Palm Beach là một trong những thị trấn sang độc nhất của Florida, với giá nhà trung bình hơn một triệu USD.

Tại đây đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình của những người phản đối ông Trump cũng như một số vụ việc dẫn đến các vụ bắt giữ. Trong số này có vụ một nữ doanh nhân Trung Quốc xâm nhập trái phép, bị kết tội xâm phạm liên bang và bị trục xuất sau khi ngồi tù 8 tháng. Một sinh viên Đại học Wisconsin đã lẻn vào bên trong Mar-a-Lago bằng cách trà trộn vào một nhóm dự tiệc. Anh này sau đó xin lỗi và nhận án treo; Một ca sĩ opera ở Connecticut đã phóng ô tô nhanh qua trạm kiểm soát của Cơ quan Mật vụ trên con đường bên ngoài khu dinh thự vào tháng 1 năm nay, khiến cảnh sát phải nổ súng. Người phụ nữ này hiện đang chờ xét xử.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Chính quyền Tổng thống Trump muốn đóng hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga
Chính quyền Tổng thống Trump muốn đóng hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất với quốc hội về ý định đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng của Mỹ tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN