Giẫm đạp tại lễ hội đốt lửa ở Israel khiến ít nhất 38 người thiệt mạng

Ít nhất 38 người và trên 100 người đã bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội đốt lửa Lag Ba'omer ở miền Bắc Israel ngày 30/4.

Xem video cảnh sát trợ giúp người dân mắc kẹt tại hiện trường vụ giẫm đạp (nguồn: Twitter)

Một nhân chứng kể lại sự việc kinh hoàng với tờ Haaretz: “Vụ việc xảy ra trong tích tắc. Mọi người ngã xuống, giẫm đạp lên nhau. Đó là một thảm họa”.

Theo Jewish Press, một người phát ngôn của Quân đội Israel cho biết đã có ít nhất hàng chục nạn nhân được xác định là đã tử vong. Trong khi hãng Reuters dẫn nguồn từ lực lượng cứu hộ đưa tin ít nhất 38 người đã thiệt mạng. 

Hàng chục ngàn người Do thái thuộc giáo phái Hassidic ngày 30/4 đã tập trung tại lăng mộ của giáo sĩ Rabbi Shimon Bar Yochai trên Núi Meron để tham gia các hoạt động lễ hội thường niên. Đây là sự kiện lễ hội lớn nhất tại Israel kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020. 

Sự đông đúc, náo loạn của các tín đồ đã gây trở ngại cho các đội cứu hộ. Họ đã sử dụng trực thăng để sơ tán người bị thương. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng cho biết họ đã triển khai một đơn vị và nhiều máy bay tới hiện trường.

Ban đầu, IDF cho rằng vụ giẫm đạp xảy ra sau khi một phần mái hoặc bục sân khấu bị sập xuống khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã miêu tả vụ tai nạn là một thảm họa kinh hoàng.

Video giẫm đạp hỗn loạn:

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Đường phố Trung Quốc hóa ‘sông băng’ vì mưa đá
Đường phố Trung Quốc hóa ‘sông băng’ vì mưa đá

Sau trận giông lớn kèm theo mưa đá, con phố Fenghuang ở thành phố Văn Sơn (Trung Quốc), bỗng nhiên biến thành dòng “sông băng” lạnh giá, khiến người dân và các phương tiện di chuyển khó khăn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN