Cuộc chiến sinh tồn giữa đống đổ nát của người dân Gaza

8 giờ sáng mỗi ngày, bà Amal al-Robayaa rời khỏi một trường học Liên hợp quốc, nơi bà cùng đại gia đình trú ẩn kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza, để tìm kiếm thức ăn. 

Chú thích ảnh
Các gia đình người Palestine nhận nước tiếp tế trên đường chạy trốn khỏi phía Bắc Gaza. Ảnh: AFP

"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức dậy: hôm nay tôi sẽ cho bọn trẻ ăn như thế nào?", bà Amal nói.

Những miệng ăn mà bà cần lo đến gồm có chồng, sáu người con, con dâu và hai cháu nhỏ. Trước mối đe dọa bị bắn phá liên tục ở Gaza kể từ ngày 7/10, nỗ lực duy trì bữa ăn cho gia đình mỗi ngày đã trở thành một nhiệm vụ quá đỗi gian nan.

Bà vượt qua đống đổ nát giữa trường học và khu dân cư mình từng sống ở Shabura, phía Nam Gaza, với hy vọng tìm được ai đó thân quen có bột mì để xin chút ít về làm bánh. 

Anh con trai 24 tuổi Suleiman của bà tất tả chạy đến một tiệm bánh gần đó để lấy số thứ tự xếp hàng, trước khi nhanh chóng chạy đến điểm cấp nước. 

Suleiman nói với hãng thông tấn AFP: “Tôi cố gắng lấy đầy một, hai bi-đông nước trước khi quay lại tiệm bánh chờ nó mở cửa”. Anh nói rằng nếu gặp may, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tiếng, nhưng thường phải mất đến 4 - 5 tiếng. 

Cũng không có gì đảm bảo anh sẽ kiếm được nước và bánh mỗi ngày. "Chúng tôi lần lượt xếp hàng. Hai ngày trước, tôi xếp hàng chờ suốt 4 tiếng rưỡi và khi đến lượt, họ không còn bánh mì nữa. Tôi van nài họ cho tôi vài miếng để cho bọn trẻ, song vẫn bị từ chối”, bà Amal kể lại. 

Người phụ nữ này cho biết khu chung cư nơi bà sống đã bị phá hủy trong một cuộc ném bom của Israel vào ngày đầu tiên xung đột nổ ra. Theo Bộ Y tế Palestine, chiến dịch trả đũa Israel đã khiến trên 10.800 người ở Gaza thiệt mạng, hầu hết là dân thường.

Chú thích ảnh
Tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường của một vụ tấn công của Israel vào Rafah. Ảnh: AFP

Bà nói: “Ngay cả con ngựa kéo xe của con trai tôi, phương tiện kiếm sống của nó, cũng đã chết”
Gia đình bà dành cả ngày tìm kiếm chút đồ còn sử dụng được trong đống đổ nát nơi từng là nhà của họ. May mắn, người em dâu của bà đã tìm được một bao bột nhỏ. Hai người mẹ bắt tay ngay vào việc.

Một người nhào bột, trong khi người kia nhặt những mảnh bìa cứng và gỗ để nhóm lửa nướng bánh mì. Phía trước là cậu bé Bilal, 9 tuổi, đang phơi quần áo trên tấm bê tông. Với nguồn nước vô cùng ít ỏi, họ phải chắt chiu từng tí một để tắm giặt. 

Bà chia sẻ: “Bọn trẻ và tôi tắm rửa bốn hoặc năm ngày một lần. Đôi khi không có nước thì chúng tôi phải đợi lâu hơn”. Chồng bà, ông Imed cố gắng khuấy động để bọn trẻ quên thực trạng chiến tranh nghiệt ngã. Ông chơi những bài hát cổ của người Palestine bằng cây sáo ney truyền thống của người Arab.

“Cây đàn oud của tôi đã bị chôn vùi, nhưng ít nhất tôi cũng có cây sáo để giữ vững tinh thần và khiến lũ trẻ mỉm cười”, ông nói với AFP.

Đến chiều, gia đình 11 người này đã tích trữ được 27 lít nước, một túi mì ống nặng 500 gram và một gói nước sốt.

“Chúng tôi cho bọn trẻ ăn trước”, ông Imed nói. Những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình cầm đĩa xếp hàng để lấy vài miếng thức ăn rồi nhanh chóng chạy đi. 

Với âm thanh của máy bay không người lái ngày càng lớn và bóng tối đang đến gần, gia đình này cùng nhau quay trở lại trường học, nơi họ ngủ qua đêm cùng với hàng nghìn người khác. Nếu may mắn, ngày mai họ sẽ lại tìm được thức ăn và nước uống và bảo toàn tính mạng được như hôm nay.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AFP)
Thủ tướng Israel tiết lộ kịch bản mới về Gaza thời hậu chiến
Thủ tướng Israel tiết lộ kịch bản mới về Gaza thời hậu chiến

Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel không tìm cách thay thế người dân Gaza hoặc cai trị vùng đất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN