Chấn động chuyện nữ nhà báo kêu gọi ám sát ông Trump

Một nhà báo của tờ The Guardian đã khiến báo giới chấn động khi kêu gọi “ám sát tổng thống” Mỹ trên Twitter. Tuy nhiên, tài khoản của nữ nhà báo này nhanh chóng được xoá đi.

Lời kêu gọi ám sát tổng thống trên Twitter của nhà báo tự do Monisha Rajesh được chụp lại.

“Đã đến lúc ám sát tổng thống”, Monisha Rajesh viết trên Twitter, gửi tới đồng nghiệp Mark C.O’Flaherty. “Haaaa, đó là tất cả những gì chúng tôi nói tới trong suốt giờ qua”, O’Flaherty trả lời.

Rajesh là cây bút tự do viết cho The Guardian, và đã tham gia viết bài cho các tờ báo lớn khác của Anh cũng như tờ The New York Times của Mỹ. Nhà báo O’Flaherty thì chuyên viết cho Financial Times, the Sunday Times và nhiều báo khác.

Theo tờ Daily Caller, giải thích về sự việc gây chấn động, The Guardian tuyên bố rằng Rajesh chỉ là một cây bút tự do chứ không phải nhân viên chính thức, “và The Guardian không thể chịu trách nhiệm về những bình luận của cá nhân nữ nhà báo”.

Vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử 8/11, báo Los Angeles Times (Mỹ) đã sa thải nhà báo tự do Steven Borowiec vì đăng trên Twitter rằng anh ước ứng cử viên Donald Trump chết đi.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Cố Tổng thống Nixon dự báo ông Trump chiến thắng
Cố Tổng thống Nixon dự báo ông Trump chiến thắng

Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Trump đã làm giới chuyên gia, thăm dò dư luận và chính những người dân Mỹ ngạc nhiên, nhưng ít nhất gần 30 năm trước, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã có dự cảm đúng về tương lai chính trị xán lạn của ông Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN