Chỉ một vài phút sau khi phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác của mình đã vô phương chữa trị, anh Chris Clark, 41 tuổi, đã cầu hôn cô bạn gái Charlotte. Cô gái đồng ý và họ cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới chớp nhoáng chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày.
Hôn lễ của Chris và Charlotte tại nhà thờ.
|
Tháng 9/2012, các bác sĩ ở bệnh viện Warwick đã thông báo cho Chris, một nhiếp ảnh gia tự do, tin dữ rằng anh có thể chỉ còn sống thêm được vài tháng vì đã mắc phải một dạng ung thư dạ dày hiếm thấy. Điều đáng buồn là bệnh đã ở giai đoạn di căn, không thể cứu chữa.
Chris kể lại: “Khi biết tin, tôi thấy choáng váng và mất phương hướng. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng trong lúc các bác sĩ bảo tôi phải tiếp tục tiến hành các xét nghiệm”. Giữa thời điểm đang ngồi bàng hoàng với hung tin trong phòng chờ bệnh viện, Chris nhận ra điều mà anh cần phải thực hiện khi vẫn còn có thể. Anh nói: “Tôi đã luôn biết là mình muốn cưới Charlotte vì vậy khi các bác sĩ nói với tôi rằng không còn cách chữa trị nào cho căn bệnh ung thư của tôi nữa, tôi biết tôi phải làm gì”. Chris quay sang cầu hôn Charlotte ngay tại phòng chờ và nhận được sự đồng ý của cô. Chỉ ít phút sau, anh đã nằm trên giường bệnh tiếp tục tiến hành các xét nghiệm mệt mỏi khác để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, giành giật thời gian với tử thần để được ở bên những người thân yêu.
Cô dâu Charlotte của đám cưới lạ lùng năm đó, 30 tuổi, là một nhân viên xã hội. Duyên số đã đưa đẩy để cô gặp và quen Chris sáu năm trước tại một lễ cưới. Đã từ lâu, cô tự vạch ra kế hoạch cho đám cưới trong mơ của mình, từ việc sắp xếp ai sẽ làm phù dâu cho đến chiếc váy cưới cho ngày trọng đại trong cuộc đời cô sẽ được thiết kế như thế nào... Đó cũng là nguyên nhân khi quyết định kết hôn với người đàn ông đã có ba đứa con riêng và bị ung thư giai đoạn cuối đến một cách bất ngờ, cô vẫn có thể kịp xoay sở một cách tài tình. Chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày, Charlotte đã chuẩn bị xong mọi việc dưới sự giúp sức của gia đình và bè bạn, những người đã cùng chung tay vun đắp cho hạnh phúc của Chris và Charlotte sau khi liên tiếp nhận được hung tin về căn bệnh ung thư rồi lại hỉ sự với lễ cưới bất ngờ của họ.
Kể về lễ cưới hội tụ đủ những điều kiện như đã được sắp đặt sẵn trừ trước, Charlotte cho hay: “Chris có anh em kinh doanh cho thuê rạp, chúng tôi lại có một người bạn làm nghề nhiếp ảnh và một người làm nghề bán hoa”. Và thế là hôn lễ được tiến hành. Charlotte nói: “Lễ cưới đã diễn ra đúng như những gì mà tôi ao ước”. Lễ cưới của họ đã được tổ chức ở nhà thờ Thánh Gregory ở Offchurch, hạt Warwichshire (Anh) vào ngày 6/10/2012, cô dâu Charlotte rạng rỡ trong chiếc váy trắng sánh bước cùng chú rể Chis trông bộ vest lịch lãm.
|
Chuyện tình yêu đẹp của đôi uyên ương. |
Sau lễ cưới, Chris tiếp tục được điều trị hóa trị liệu. Điều bất ngờ là không như dự đoán của các bác sĩ rằng anh chỉ có thể sống thêm được 6 tháng, đến nay, sau 9 tháng kể từ thời điểm được thông báo Chris vẫn đang chung sống hạnh phúc bên cô dâu của mình và hy vọng cho một điều kì diệu sẽ xảy ra. Vợ của anh, Charlotte nói: “Chúng tôi vẫn đang hy vọng và cầu nguyện căn bệnh ung thư sẽ không phát triển, cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nghĩ về tương lai và trân trọng từng ngày mà chúng tôi vẫn còn được ở bên nhau”.
Ngày 30/6 tới đây, Charlotte sẽ tham dự cuộc chạy bộ vì cuộc sống với sự tham gia của hơn 4.000 phụ nữ trên quãng đường từ 5 – 10km để gây quỹ hơn 400.000 bảng Anh (khoảng 12 tỉ đồng Việt Nam) cho các dự án nghiên cứu ung thư ở Anh.
Mặc dù vẫn đang phải tiến hành điều trị song Chris vẫn có mặt cùng Charlotte trong quá trình tập luyện. Anh hạnh phúc nói: “Tôi thấy vô cùng tự hào vì vợ mình bởi những gì mà cô ấy đang làm. Thành thật mà nói Charlotte có thể chẳng phải tham gia chương trình này làm gì cả bởi vợ tôi đã quá bận rộn với công việc cũng như quan tâm, lo lắng cho tôi rồi. Những gì mà cô ấy đang làm cho tôi thấy cô ấy thật lòng yêu tôi”.
Anh Minh (Theo D.M)