Cậu bé Nhật mất tích khi bị bố mẹ phạt bỏ lại trong rừng

Cậu bé Yamato Tanooka mất tích trong khu rừng rậm Nanae-cho, Hokkaido phía bắc Nhật Bản từ hôm thứ bảy tuần trước sau khi bố mẹ phạt bỏ lại cậu trong rừng vài phút.


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cậu bé Yamato Tanooka trong ngày 30/5 tại khu rừng Nanae-cho.

Khu rừng này nổi tiếng là nơi trú ngụ của loài gấu hoang. Hiện đội cứu hộ bao gồm khoảng 150 người cảnh sát địa phương và đội phòng cháy chữa cháy đã được điều động đến khu vực để tìm kiếm cậu bé 7 tuổi, nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết nào.

Người phát ngôn của Sở cảnh sát Hokkaido cho biết: “Yamato Tanooka mất tích vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương) vào hôm 28/5. Cảnh sát nhận được cuộc điện khẩn của bố mẹ cậu bé vào tầm 6h tối, thông báo cậu bé biến mất trong chuyến đi trong ngày của gia đình khi đi hái rau rừng”.

Bố mẹ Yamato thừa nhận đã để cậu bé ở lại một mình trong núi khi cho rằng đó là hình phạt thích đáng cho cậu bé vì đã ném đá vào xe cộ đi ngang qua. Trả lời phỏng vấn tờ Sankei, người cha chia sẻ: “Tôi muốn phạt thằng bé, để nó sợ một chút nên cho thằng bé xuống xe ngay giữa đường trở về nhà. Nhưng chỉ sau vài phút là chúng tôi quay lại đón, thằng bé biến mất. Yamato là nhóc con hiếu động, tôi rất lo lắng tình trạng hiện giờ của thằng bé”.


Người cha cũng thừa nhận gia đình cũng rất chần chừ khi thông báo cho cảnh sát vì nguyên nhân mất tích gây tranh cãi. Ông nói: “Tôi không thể yêu cầu tìm kiếm con trai với chỉ lí do đang trừng phạt con. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu nhầm rằng đó là bạo lực gia đình”.

Hồng Hạnh (theo CNN)
Xúc động cậu bé vô gia cư học bài dưới ánh đèn hắt từ nhà hàng
Xúc động cậu bé vô gia cư học bài dưới ánh đèn hắt từ nhà hàng

Hình ảnh một cậu bé vô gia cư phải ngồi làm bài tập bên vệ đường dưới ánh đèn hắt ra từ nhà hàng McDonald tại Philippines đã gây xúc động cho nhiều người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN