Trong đoạn video, anh Trương Lợi Dũng, 24 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nằm ôm con gái Trương Tâm Lôi dưới mộ.
Từ khi mới 2 tháng tuổi, bé Tâm Lôi được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu Địa Trung Hải). Cha mẹ Tâm Lôi đã chạy vạy khắp nơi, tiêu tốn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 333 triệu đồng) để điều trị cho cô bé nhưng đến giờ thì họ không còn chi trả nổi tiền viện phí nữa.
Theo tờ Dailymail (Anh), anh Trương Lợi Dũng và vợ Đặng Mai thậm chí đã bàn việc có thêm em bé với hy vọng tế bào của em bé mới sinh sẽ làm tăng cơ hội cứu sống Tâm Lôi. Tuy nhiên, sau khi mẹ bé Tâm Lôi mang bầu, họ đau khổ nhận ra rằng chi phí chữa trị bằng tế bào gốc rất tốn kém đối với họ.
Gia đình chẳng còn cách nào khác, ông bố trẻ đành nuốt nước mắt tự tay đào mộ và cùng con gái 2 tuổi nằm vào đó cho cô bé “quen với nơi ở tương lai”. Mục đích của người đàn ông này là giúp cho cô con gái nhỏ dần thích nghi với ngôi mộ để không quá sợ hãi khi cái chết đến gần.