Bức ảnh đáng giá nghìn lời tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ

Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười thường trực trên môi mà 3 nhà lãnh đạo Canada, Mexico và Mỹ dành cho nhau suốt Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đã làm nức lòng dư luận ở cả ba nước.

Thủ tướng Justin Trudeau, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Mexico Penha Nieto cùng các thành viên đoàn thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đã chính thức khép lại ở Canada với việc cho ra đời một thỏa thuận đầy tham vọng nhằm đưa Bắc Mỹ trở thành khu vực cạnh tranh trong nền kinh tế xanh toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau những thành công đó lại ẩn chứa một câu chuyện khác.

Sau rất nhiều năm bất đồng (đến mức Chính phủ Canada trước đây của Thủ tướng Stephen Harper không thể tổ chức được hội nghị hồi năm ngoái), giờ đây các nhà lãnh đạo đã có thể cùng ngồi lại với nhau và đạt được nhất trí về Kế hoạch hành động đối tác khí hậu, năng lượng sạch và môi trường Bắc Mỹ.

Đặc biệt tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo còn đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ đảm bảo năng lượng sạch chiếm 50% tổng năng lượng tiêu thụ ở Bắc Mỹ, tăng mạnh so với cam kết 37% đưa ra trước đó. Các nhà lãnh đạo tin tưởng Bắc Mỹ “có đủ năng lực, nguồn lực và quyết tâm” để đạt được mục tiêu này.

Nhưng phía sau những thành công đó, có một câu chuyện hoàn toàn khác đang diễn ra. Muốn biết rõ những suy nghĩa thực sự trong tâm trí của các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ khi đến với hội nghị này, người ta chỉ cần nhìn vào một bức ảnh duy nhất thể hiện đúng nhất bản chất của nền chính trị khu vực tại thời điểm hiện nay.

Ngồi bên cạnh Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau là Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế. Ngồi bên cạnh Tổng thống Mexico là Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, ngồi bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama là Ngoại trưởng, Bộ trưởng An ninh Nội địa và Cố vấn an ninh quốc gia.

Có thể nói bức ảnh này đã nói lên tất cả, đáng giá bằng hàng chục bài viết mổ sẻ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu như ưu tiên chính của Canada là về thương mại và khí hậu, thì Mexico là vấn đề tài chính, còn Mỹ là về an ninh và tình báo.

Tất nhiên, với vai trò nước chủ nhà, Canada nắm quyền chủ động trong việc xây dựng cũng như dẫn dắt chương trình nghị sự của hội nghị. Ngoài ra, Canada còn có một ưu thế khác rất lớn để đảm bảo hội nghị chắc chắn sẽ thành công theo nghĩa làm đẹp mặt tất cả các bên. Đó là Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đầu tiên của Tổng thống Nieto nhưng là hội nghị cuối cùng của Tổng thống Obama. Vì thế, không một nhà lãnh đạo nào muốn hội nghị sẽ bị đổ vỡ, nhất là khi hội nghị đã từng bị trì hoãn một năm do những bất đồng trước đó giữa 3 nước.

Và thực tế đã diễn ra đúng như mong đợi. Cả ba nhà lãnh đạo đều đã có được “món quà bỏ túi” mang về, bên cạnh những mối quan tâm riêng đã được thảo luận và nhất trí trong các buổi họp kín bên lề. Phần lớn những kết quả đạt được, trừ vấn đề môi trường và năng lượng, được thể hiện trong những tuyên bố hoa mỹ về những ý định hợp tác trong tương lai.

Nhưng đó là những gì vẫn thường diễn ra trong các cuộc họp thượng đỉnh. Đây dường như chỉ là nơi để các nhà lãnh đạo đánh bóng hình ảnh và truyền đi thông điệp về những vấn đề cần nói với công chúng. Chỉ có các bức hình, không phải là tất cả, mới lột tả được hết bản chất của những câu chuyện được che giấu dưới vỏ bọc của những tuyên bố hoa mỹ hay những cái bắt tay và nụ cười đầy xã giao.

Vũ Hà (P/v TTXVN tại Canada)
Bắc Mỹ đạt thỏa thuận tham vọng về năng lượng và môi trường
Bắc Mỹ đạt thỏa thuận tham vọng về năng lượng và môi trường

Sáng 29/6 theo giờ địa phương, Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ đã chính thức khai mạc ở thủ đô Ottawa của Canada với sự tham gia lãnh đạo 3 nước Canada, Mỹ và Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN