LTS: Bài thơ tác giả viết trước Điện thờ Danh nhân Văn hóa Trương Hán Siêu lúc 4 giờ sáng ngày 26/6/2025.
Dịch bệnh COVID-19 đang làm thay đổi thế giới với tốc độ phá hủy khủng khiếp nhưng đây cũng được coi là một thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Ngày 12/4, Nhạc sỹ Lân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, đã cho ra mắt ca khúc “Chiều nay nếu anh không về” - sáng tác mới nhất của ông về đại dịch COVID-19.
LTS: Bài thơ “Niềm tin ơi” của doanh nhân Đỗ Minh Phú khơi gợi niềm tự hào dân tộc, thổi lên ngọn lửa hy vọng, sự lạc quan, niềm tin vào một tương lai không xa Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch nguy hiểm COVID-19.
Cuốn sách “Cờ thắm giữa biển xanh” (Nhà xuất bản Văn học, tháng 3/2020) là tác phẩm đầu tay, được nhà báo Nguyễn Viết Tôn, phóng viên báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) ấp ủ trong thời gian dài.
Tặng các bác sĩ, nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Nhân dịp Xuân mới, báo Tin tức xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đức Sơn, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế.
Tôi vừa được nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Trần Lam gửi tặng sách ảnh "Khoảnh khắc thiên nhiên" - NXB Thông tấn 2019. Đây là cuốn sách ảnh mới nhất, cuốn thứ ba của ông, tiếp theo các cuốn “Kiên Giang, một góc nhìn” và “Sách ảnh Trần Lam”.
Cư dân ở khu tập thể Kim Liên (Hà Nội) không ai là không biết đến Vũ Công Chiến, tác giả Hồi ức lính, vốn là bộ đội Trường Sơn. Tháng 4 năm nay, Vũ Công Chiến gây ấn tượng với bạn đọc khi xuất bản cuốn hồi ức Kim Liên một thuở - viết về chính khu tập thể có tuổi đời nửa thế kỷ, đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, trong đó có chính gia đình ông.
Với nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, văn và báo dường như không có ranh giới rõ ràng. “Chất văn” và “chất báo” kết hợp một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn và hài hòa trong mỗi tác phẩm của ông.
Ngay từ khi dấn thân vào nghề báo ở tuổi đôi mươi, Trần Mai Hưởng đã dành riêng một khoảng hẹp trên trang viết để nghiệp thơ ùa vào chậm rãi.