Nhớ thương tháng bảy

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, báo Tin tức trân trọng giới thiệu bài thơ "Nhớ thương tháng bảy" của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN.

Chú thích ảnh
Nghĩa trang xã Lũng Vân-huyện Tân Lạc- Hoà Bình. Ảnh: Trần Mai Hưởng

Trời mang mang hương khói
Từ triệu triệu ban thờ
Nhân gian như biển rộng
Trầm mặc lớp sóng xô

Những nấm mồ chinh chiến
Trải khắp núi sông này
Mới chạm vào tháng Bảy
Khoé mắt đã trào cay

Bao héo mòn khô cạn
Dằng dặc nỗi tiếc thương
Ở muôn làng ngàn xã
Thao thức ký ức buồn

Nước non mình vẫn vậy
Cuộc sống cứ vơi đầy
Nỗi niềm rồi gửi lại
Những lớp người mai đây

1/7/2020

Trần Mai Hưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN