Bài hát "Hát mừng phụ nữ Việt Nam" được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Võ Văn Lý:
Tác phẩm là bức tranh âm nhạc tự hào, tôn vinh trọn vẹn những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.
Từ vẻ đẹp ban sơ...
Tìm nét mới trong chủ đề quen thuộc là sự khẳng định sự riêng có với người sáng tác. Ở phần mở đầu, tác giả đã khắc họa tinh tế vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam qua các hình ảnh gần gũi như "lời ru à ơi" hay sự bền bỉ “tháng ngày". Sự chịu thương, chịu khó cùng vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ, người chị hiện lên một cách giản dị nhưng đủ chạm đến sức cảm của người nghe.
Không dừng lại ở đó, tác phẩm khai thác vẻ đẹp duyên dáng và thiên chức làm mẹ cao quý của người phụ nữ: Đảm đang, thuần chất, nhưng không kém phần rạng rỡ. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xuất hiện ấn tượng trên bản đồ địa cầu qua nét vẽ thơ mộng: "Dịu dàng tà áo", "nụ cười tỏa nắng".
... đến bản lĩnh thời đại
Nếu ở những câu thơ đầu là nét chấm phá về vẻ đẹp ban sơ, dịu dàng, ở những phần tiếp theo, tác phẩm mở rộng tầm vóc khi gắn hình ảnh người phụ nữ trưởng thành trong dòng chảy phát triển của của một đất nước, dân tộc. Tác giả khẳng định vị thế và sự "vang danh" của phụ nữ Việt Nam qua 8 chữ vàng truyền thống: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", tôn vinh khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước.
Đặc biệt, khi viết về người phụ nữ thời đại mới, tác giả không quên gửi gắm thông điệp "chắp cánh ước mơ", thể hiện tinh thần hội nhập, vươn lên và khẳng định bản thân trong thời đại mới.
Nhịp điệu ca từ "Hát mừng phụ nữ Việt Nam" trở thành điệp khúc gửi gắm trọn vẹn tình yêu và trân trọng tới những "đóa hoa ngát hương" là mẹ, là chị, là em.
Từ tứ thơ nhạc sĩ Võ Văn Lý đã khéo léo đưa giai điệu linh hoạt: Khi trầm, khi bổng, khi mạnh mẽ, khi lại dịu êm với cảm xúc dâng trào tự hào. Sự kết hợp này đã làm nổi bật vẻ đẹp "duyên dáng Việt Nam", tạo nên một ca khúc đong đầy yêu thương dành tặng phụ nữ Việt Nam.