Sóng lô xô lướt chờm trắng lóa
Hải Vân ghềnh đèo mây kéo
Biển ghềnh tạc tựa vân trời
Tạc những đường cong vi vút
Cát trắng ơi ! Đượm những làng mái ngói đỏ
Trải vắt mềm thương yêu
Biển ánh bạc ôm xõa đong đưa
Muốn đánh võng treo triền bên bờ cát
Cái được còn nên cần toan tính
Chuyện xa vời vén mở ánh dương
Đáng ngàn vàng như vì sao xanh trên đỉnh Hải Vân Quan ( * )
Còn tần ngần chi con mắt sáng mà thong thả
Lướt ván, lướt xuyên đêm ngày lao dựng sóng
Ngước Lăng Cô nhổ neo phóng con tàu
Sóng trắng, sóng xanh tỏ tình ừ nhỉ
Rộng dài, vạch lối niềm tin
Anh và em sẽ có tấm bùa hộ mệnh
Núi cao xanh, biển quê thắm biếc
__________
( * ) Hải Vân Quan di tích lịch sử thời Triều Nguyễn.