Khác với không khí rộn ràng những năm trước, "thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (xã Dương Hòa, Hà Nội) cận Tết Nguyên đán năm nay vẫn khá trầm lắng, khi nhiều vườn cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.
Vườn hoa Trần Quang Diệu và Vườn hoa 1/6 tại quận Đống Đa, TP Hà Nội đang trong cảnh nhếch nhác, hoang phế, do không được quản lý hiệu quả.
Đoạn đường ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xuống cấp nhiều năm nay, mặt đường chi chít “ổ trâu”, “ổ gà” khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua, huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng, dịch vụ hướng tới phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng bền vững, lâu dài, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Gần Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội để bày bán, kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Khi ấy, tôi cũng không ngờ đến tận 25 năm sau, tôi mới quay lại Campuchia. Năm 2008, tôi dẫn đầu đoàn của Thông tấn xã Việt Nam thăm AKP.
Cuối năm 1980, tôi được cơ quan điều về Hà Nội công tác. Tôi rời Campuchia với nhiều tình cảm sâu nặng, với đất nước, con người ở đây, với các bạn bè, đồng nghiệp có nhiều gắn bó, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong những năm tháng rất đặc biệt của cuộc đời làm báo.
Sau chuyến đi đó, tôi còn quay lại Battambang, Sisophôn và Xiêm Riệp trong một chuyến đi khá dài ngày. Lần sau này, tôi đi cùng các anh Lê Khắc Tịnh, tổ trưởng, Văn Thành, điện báo viên và Bùi Văn Trị, lái xe.
Cần nói thêm rằng, trước thời điểm ấy, lực lượng đoàn chuyên gia của TTX - đoàn S78 - được tăng cường rất lớn, lên đến hàng trăm người. Lực lượng phóng viên tin, ảnh rất hùng hậu.
Vỉa hè nhiều tuyến phố của Hà Nội vừa được chỉnh trang, lát đá mới, với kinh phí hàng tỷ đồng đã trở thành bãi đỗ ô tô.
Lần ấy trở về Sài Gòn, sau khi làm xong các công việc của chuyến đi Kôngpông Chàm, tôi được lệnh quay lại Campuchia.
Mấy ngày sau, chúng tôi được nghỉ ngơi cho lại sức. Tôi nói chuyện được với gia đình, động viên vợ con.
Sáng hôm sau chúng tôi rời Sài Gòn muộn. Việc sửa sang chiếc xe Jeep lâu hơn dự kiến. Nhưng điều ấy cũng là cần thiết cho những ngày sắp tới. Chúng tôi mở hết tốc lực trở lại mặt trận. Lại qua Tây Ninh, Xvây Riêng, Prây Veng.
Đầu tháng 11 năm 1978, khi đang là phóng viên ở phân xã Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hà Nội, một buổi chiều, tôi được Phó Tổng Giám đốc Đỗ Phượng hẹn gặp.
Tháng 6/2023, sau bài viết phản ánh của TTXVN về việc hơn 10 năm người dân sống tại Khu tái định cư thôn Giếng Xạ, xã Cư Yên huyện Lương Sơn (Hòa Bình) không có nước sạch sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm môi trường làm đời sống người dân ngày càng khốn khổ, chính quyền huyện Lương Sơn đã thành lập Đoàn kiểm tra và đã có chỉ đạo xử lý khắc phục. Tuy nhiên, đã 6 tháng trôi qua, các vấn đề vẫn chưa được giải quyết, dù đây đều là những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện, đỗ xe sau biển “cấm đỗ xe” diễn ra hàng ngày trước cổng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (quận Hà Đông, TP Hà Nội) gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân.
Nạn mua bán người đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị hại.
Phần lớn nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những người này sau khi được giải cứu hoặc tự giải thoát trở về thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012.
Lợi dụng sự cả tin của những người gặp khó khăn, tội phạm về mua bán người dùng đủ mọi chiêu trò, mánh khóe tinh vi để lừa gạt, khiến họ “sập bẫy”.
Nạn mua bán người gây ra những hậu quả không thể đo đếm được khi tước đoạt tương lai, cuộc sống và để lại nỗi đau tận cùng cho nạn nhân, gia đình họ cùng nhiều người khác. Thấu hiểu nỗi đau đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cả hệ thống chính trị quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này. Luật Phòng, chống mua bán người sau hơn 10 năm được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có ý nghĩa chính trị cả về đối nội, đối ngoại và thể hiện quyết tâm của Việt Nam trước vấn nạn nhức nhối cần loại bỏ.