Chiến thắng của ‘gừng già’ Zimbabwe

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từng phát biểu rằng ông sẽ lãnh đạo đất nước của mình cho đến năm 100 tuổi. Đó đã có thể chỉ là một phát biểu thú vị của  nhà lãnh đạo ăn nói sắc sảo này. Nhưng chiến thắng áp đảo của ông, ở tuổi 89, trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua một lần nữa đã nhắc cả thế giới nhớ rằng không gì là không thể.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Internet


Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) ngày 3/8 đã tuyên bố với 2,1 triệu phiếu bầu, tương đương 60,87% trên tổng số 3,45 triệu phiếu cử tri hợp lệ, đương kim Tổng thống Robert Mugabe đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Zimbabwe. Đối thủ của ông, Thủ tướng Morgan Tsvangirai chỉ giành được 1,17 triệu phiếu bầu.

Mugabe, người đã lãnh đạo Zimbabwe kể từ khi quốc gia này giành được độc lập từ tay nước Anh vào năm 1980, cho biết ông đã sẵn sành để phục vụ đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới trên cương vị Tổng thống. Ông thậm chí còn ngầm có ý rằng sẽ tái tranh cử trong đợt bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2018. Điều này không phải là không có khả năng xảy ra bởi hiến pháp mới đi vào hiệu lực hồi tháng Ba vừa qua cho phép nhà lãnh đạo này thực hiện mục tiêu nắm giữ quyền lực trong hai nhiệm kì tới.

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với tờ New York Times, vị tổng thống của Zimbabwe vẫn cho thấy sự tự tin khó lòng lay chuyển vào bản thân mình. Ông nói: “89 năm chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng đã chẳng thay đổi tôi, phải không? Chúng đã không khiến tôi khô héo. Chúng vẫn chưa khiến tôi lú lẫn, không. Tôi vẫn có nhiều ý tưởng, những ý tưởng cần được chấp nhận bởi người dân nước tôi”.

Tổng thống Mugabe, biểu tượng người anh hùng trong cuộc chiến chống lại sự lãnh đạo của cộng đồng da trắng thiểu số, cho biết sau khi giành chiến thắng, ông sẽ nỗ lực thực hiện kế hoạch buộc các công ty thuộc sở hữu  nước ngoài chuyển phần lớn cổ phần cho các nhà đầu tư  trong nước.

Ông nói: “Chúng ta cần nâng cao mức sống của người dân. Nhưng để làm được điều đó chúng ta phải cứng rắn và liên tục xem xét chính sách bản địa hóa và tăng quyền lực”. Ông nhấn mạnh: “… Chúng ta sẽ thực hiện và làm những gì chúng ta nói…”.

Đối với cuộc bầu cử tổng thống của Zimbabwe, mặc dù trước đó Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cả Tổng thống Mugabe và đối thủ chính trị của ông này, Thủ tưởng Morgan Tsvangirai, gửi đi “những thông điệp rõ ràng về sự bình tĩnh” đến những người ủng hộ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhưng xem ra chính trường Zimbabwe chưa thể sớm lặng sóng.

Thủ tướng Tsvangirai gọi cuộc bầu cử vừa qua là một “vở kịch” lớn, cho rằng nó đã bị kiểm soát và không đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế về tự do, công bằng và minh bạch, cho dẫu trưởng nhóm quan sát viên của Trung Quốc đã tuyên bố cuộc bầu cử ở Zimbabwe diễn ra một cách hòa bình, tự do, trật tự. Trong khi ông Tsvanginai phản đối kết quả của cuộc bầu cử và yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm tra thì phương Tây cũng cáo buộc Tổng thống Mugabe đã dùng âm mưu để giành chiến thắng.

Về phần mình, ông Mugabe thẳng thắn nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã khiến kẻ thù phải kinh ngạc, và kẻ thù không phải là ông Tsvangirai. Ông Tsvangirai chỉ là một phần nhỏ của kẻ thù. Kẻ thù ở đây là những kẻ đứng đằng sau ông Tsvangirai…”. Ông Mugabe nhận xét: “Họ là những con người khá kì lạ. Thậm chí lúc cả châu Phi nói “làm tốt lắm”, họ vẫn nói cuộc bầu cử không tự do. Và họ đang đứng ở đâu để nói ra điều đấy? London, Washington và Ottawa”.

Sinh ngày 21/2/1924 tại Katama Mission, phía tây bắc của thủ đô Harare, cậu bé Robert Gabriel Mugabe là con trong một gia đình Công giáo. Từ bé, Mugabe đã được mô tả là một cậu bé thích ở một mình và chăm học. Sau một sự xáo trộn gia đình xảy ra vào năm 10 tuổi, chú bé Mugabe thậm chí càng chú tâm thêm vào việc học hành và sớm đủ tiêu chuẩn trở thành một giáo viên ở tuổi 17. Từng theo học tại đại học Fort Hare ở Nam Phi, ông đã gặp gỡ với nhiều nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc trong tương lai ở phía nam của châu lục này…

Với cuộc bầu cử của Zimbabwe, mọi chuyện vẫn còn nằm ở phía trước, và có lẽ vào thời điểm hiện tại, như chính vị Tổng thống tái đắc cử của Zimbabwe đã nói, "nhiệm vụ của chúng ta là nhìn về phía trước…”.


Anh Minh (Theo Xinhua/AFP)

Zimbabwe bác tin bí mật cung cấp urani cho Iran
Zimbabwe bác tin bí mật cung cấp urani cho Iran

Zimbabwe đã bác tin ký một thỏa thuận bí mật nhằm cung cấp nguyên liệu urani thô cho Iran, đồng thời ra lệnh truy lùng hai nhà báo của tờ "The Times of Britain" đã tạo ra câu chuyện "bịa đặt" làm dấy lên lo ngại trên toàn thế giới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN