Zimbabwe bác tin bí mật cung cấp urani cho Iran

Zimbabwe đã bác tin ký một thỏa thuận bí mật nhằm cung cấp nguyên liệu urani thô cho Iran, đồng thời ra lệnh truy lùng hai nhà báo của tờ "The Times of Britain" đã tạo ra câu chuyện "bịa đặt" làm dấy lên lo ngại trên toàn thế giới ngày 11/8.

Phát biểu với tờ "The Sunday Mail", Thứ trưởng Bộ Khai mỏ Gift Chimanikire, người được dẫn lời trong câu chuyện đăng trên "The Times of Britain", cho biết thông tin ông cung cấp cho hai nhà báo Anh đã bị "bóp méo hoàn hoàn" nhằm bôi nhọ hình ảnh của Zimbabwe.

Ông Chimanikire nói: "Đây là câu chuyện võ đoán và nguy hiểm. Chúng tôi không có gì để xuất khẩu vì chúng tôi không khai thác", thậm chí Chính phủ Zimbabwe còn chưa cấp giấy phép khai thác urani kể từ khi tiến hành thăm dò ở thung lũng Zambezi tại khu vực phía Bắc giàu tài nguyên của nước này.

Trong khi đó, "The Sunday Mail" cho hay cảnh sát đã bắt đầu cuộc truy lùng hai nhà báo trên do thông tin của họ "có khả năng làm xói mòn quan hệ đối ngoại của Zimbabwe". Trước đó, Chính phủ Zimbabwe dưới thời Tổng thống Robert Mugabe đã ủng hộ chương trình hạt nhân vì hòa bình của Iran.



TN
Zimbabwe chỉ còn 217 USD trong ngân khố!
Zimbabwe chỉ còn 217 USD trong ngân khố!

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe vừa thông báo, sau đợt trả lương cho công chức mới đây, nước này hiện chỉ còn lại vỏn vẹn 217 USD trong các tài khoản ngân hàng nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN