Mary Bell - Kẻ giết người hàng loạt 11 tuổi

Khó có thể hình dung một bé gái 11 tuổi lại là một sát nhân hàng loạt. Nhưng trong thực tế, đã có một bé gái như thế: Mary Bell.

Tuổi thơ bất ổn

Chú thích ảnh
Mary Bell. Ảnh: ATI

Mary Bell trải qua tuổi thơ bất ổn khi mẹ là một người có tinh thần không ổn định. Vừa chào đời, Mary đã bước vào một thế giới đầy thử thách.

Mẹ của cô bé có tên là Betty, làm nghề mại dâm và thường xuyên bỏ nhà đi. Bà ta để Mary tự lo cho bản thân. Lời kể từ họ hàng cũng cho thấy Betty đối xử với Mary rất tệ trong những năm đầu đời. Thậm chí có người còn cáo buộc Betty đã nhiều lần tìm cách giết con gái. Bà ta ngụy tạo những lần tìm cách giết con dưới hình thức các vụ tai nạn. Mary liên tục bị lạm dụng tình dục dưới bàn tay của chính mẹ mình. Những chấn thương bắt đầu từ khi Mary chỉ mới năm tuổi.

Mary lớn lên ở vùng Scotswood nghèo khó của Newcastle, Anh. Từ bé, Mary phải sống trong một môi trường khắc nghiệt đầy rẫy bạo lực gia đình và hành vi tội phạm. Điều này giải thích cho hành vi hung hăng của Mary đối bạn bè, cũng như hành vi phá hoại và trộm cắp.

Mary thường xuyên quậy phá để gây chú ý. Do đó, không ai tin khi Mary tuyên bố mình là kẻ sát nhân. Người ta nghĩ rằng đây lại là một lời khoe khoang khác của Mary, nhưng thật không may, đó không phải là tuyên bố sai sự thật.

Vụ giết người đầu tiên

Vào ngày 25/5/1968, chỉ một ngày trước khi tròn 11 tuổi, Mary Bell đã gây ra vụ giết người đầu tiên.

Tuy nhiên, Mary lại bộc lộ xu hướng bạo lực từ trước đó. Vài tuần trước đó, vào ngày 11/5, Mary và bạn là Norma Joyce Bell đang chơi với một cậu bé ba tuổi ở gần nhà. Cậu bé bị ngã và bị thương nặng song họ nói rằng đó chỉ là tai nạn và cả Mary và bạn đều không bị trừng phạt.

Ngày hôm sau, 12/5, các bà mẹ của 3 bé gái báo cảnh sát rằng Mary đã tấn công và bóp cổ con họ. Mary nhanh chóng bị chính quyền thẩm vấn và răn dạy, nhưng không bị cáo buộc gì.

Chưa đầy hai tuần sau, Mary Bell trở thành kẻ sát nhân. Theo những bằng chứng thu thập được sau đó, Mary đã bóp cổ bé Martin Brown mới bốn tuổi một cách dã man trong một ngôi nhà xập xệ ở Scotswood, cách nhà Mary không xa.

Nhà chức trách cho rằng Mary đã phạm tội này một mình. Vụ sát hại Martin Brown đặc biệt bạo lực và khủng khiếp. Hành vi của Mary trước và sau vụ giết người rất khó hiểu và đáng lo ngại.

Chú thích ảnh
Những dòng chữ mà Mary và bạn tuyên bố về vụ giết người. Ảnh: ATI

Sau đó, Mary và Norma đột nhập và phá hoại một nhà trẻ ở Scotswood. Chúng đã để lại những lời tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ giết bé Martin. Tuy nhiên, xu hướng bạo lực của Mary không kết thúc sau vụ giết bé Martin tội nghiệp.

Vụ giết người thứ hai

Chú thích ảnh
Mary Bell (trái) và bạn Norma Bell. Ảnh: Medium

Vụ giết người thứ hai mà Mary Bell thực hiện xảy ra hai tháng sau vụ giết người đầu tiên. Vụ này còn gây sốc và kinh hoàng hơn nữa cho người dân.

Vào ngày 31/7, bé trai Brian Howe ba tuổi biến mất khi đang chơi ở một bãi đất trống gần nhà. Khi cảnh sát khám xét khu vực, họ tìm thấy thi thể bất động của bé nằm giữa những khối bê tông. Cậu bé đã bị bóp cổ. Chân và bụng của Brian bị cắt xẻo bằng một chiếc dao cạo và kéo mà cảnh sát tìm thấy tại hiện trường.

Điều đáng lo ngại là báo cáo của cảnh sát kết luận rằng ban đầu, chữ “N” đã được khắc lên bụng Brian, nhưng sau đó lại bị ai đó khác đổi thành chữ “M”. Lực được sử dụng trong vụ án mạng cho thấy thủ phạm có thể là một đứa trẻ. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu điều tra trẻ em trong vùng.

Họ phát hiện ra rằng Mary và bạn là Norma Bell có những lời kể trái ngược nhau khi được hỏi đã ở đâu vào thời điểm xảy ra án mạng. Cuối cùng, cả hai đều dính líu đến vụ giết người mà chúng cùng nhau thực hiện. Một lần nữa, chúng lại sử dụng biện pháp siết cổ làm phương pháp giết người.

Vụ việc trở thành một trong những vụ án khét tiếng nhất lịch sử nước Anh, xét đến tuổi của thủ phạm và những chi tiết gây sốc. Vụ án khiến nhiều người thắc mắc điều gì có thể khiến một đứa trẻ thực hiện những hành động tàn ác và dã man như vậy.

Bị buộc tội và bị kết án

Chú thích ảnh
Mary Bell năm 1977. Ảnh: ATI

Trước đó, không có dấu hiệu giết người sau khi cảnh sát phát hiện ra thi thể của bé Martin Brown. Điều này khiến các nhà điều tra bối rối và phải đối mặt với một vụ án chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, sự thật sớm lộ ra ánh sáng. Các nhà điều tra bắt đầu xâu chuỗi vụ án này với vụ giết Brian Howe.

Hai đứa trẻ ở trung tâm của cuộc điều tra là Mary Bell và Norma Bell cuối cùng đã bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, quá trình tố tụng của tòa án đã có một bước ngoặt kịch tính vào ngày 17/12/1968. Norma Bell tự do sau khi được tuyên bố trắng án, còn Mary Bell lại phải đối mặt với một số phận khác.

Bồi thẩm đoàn làm theo hướng dẫn đánh giá của bác sĩ tâm thần. Họ xác định Mary đang có các triệu chứng điển hình của biến thái nhân cách. Bồi thẩm đoàn cuối cùng đã kết án Mary tội giết người. Thẩm phán phiên tòa mô tả Mary là một cá nhân nguy hiểm, nhấn mạnh đến mối nguy nghiêm trọng mà Mary gây ra cho những đứa trẻ khác.

Hậu quả là Mary bị kết án tù vô thời hạn. Mary bắt đầu bị giam giữ tại phòng giam an ninh của Red Bank ở St. Helens, Lancashire.

Sau đó, giới truyền thông trở nên thèm khát tin tức về câu chuyện giết người của Mary. Báo chí Anh tích cực theo đuổi câu chuyện giật gân này. Ngay cả mẹ Mary cũng lợi dụng thảm kịch một cách trơ trẽn. Bà ta bán những câu chuyện cho báo chí và cung cấp cho các phóng viên những bài viết mà bà ta khẳng định là của Mary.

Mary lại gây chú ý vào tháng 9/1977 sau khi trốn thoát khỏi nhà tù một thời gian ngắn, nhưng cô ta đã bị bắt chỉ vài ngày sau đó.

Cuộc sống sau nhà tù của Mary Bell

Chú thích ảnh
Mary Bell. Ảnh: ATI

Sau 12 năm dài, Mary Bell cuối cùng cũng được ra tù. Khi 23 tuổi, cô ta bắt đầu cuộc sống mới, sống ẩn danh và dưới thân phận khác.

Cô ta thậm chí còn sinh con gái vào ngày 25/5/1984. Tuy nhiên, cuối cùng, các phóng viên đã tiết lộ tung tích của mẹ con Mary khiến họ phải bỏ trốn khỏi nhà.

Mary đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng tại Tòa án Tối cao vào ngày 21/5/2003 để đảm bảo có thể ẩn danh suốt đời cho bản thân và con gái. Sau đó, lệnh của tòa án nhằm bảo vệ vĩnh viễn danh tính của một người nào đó được người ta gọi là “lệnh Mary Bell”.

Năm 2009, người ta biết tin Mary đã lên chức bà ngoại, đánh dấu một giai đoạn khác trong cuộc đời đầy rắc rối.

Thùy Dương/Báo Tin tức (BBC)
Khách sạn đen đủi nhất thế giới, là hiện trường hàng loạt vụ án giết người
Khách sạn đen đủi nhất thế giới, là hiện trường hàng loạt vụ án giết người

Từ vụ án sát hại Elisa Lam đến tên sát nhân Richard Ramirez, lịch sử của khách sạn Cecil chứa đầy những điều kinh hoàng kỳ lạ kể từ khi được xây dựng vào năm 1924.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN