Hẹn gặp ở Mianma 2013

Đêm qua, buổi lễ bế mạc ấn tượng và nhiều bất ngờ tại Palembang đã khép lại 11 ngày tranh tài quyết liệt tại SEA Games 26. Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi "về đích" với vị trí thứ 3 chung cuộc. Chúng tôi chia tay Giacácta sau hơn hai tuần miệt mài với nhiều lưu luyến và dấu ấn sâu đậm.

Những lo lắng công việc xen lẫn cảm giác hứng khởi trước mỗi cơn mưa HCVcủa Việt Nam mang lại cảm giác thật khó tả. Chúng tôi sẽ không thể nào quên cảnh VĐV điền kinh Nguyễn Thị Phương ở nội dung 3.000 m vượt rào, ngã cách đích 2 m vẫn dùng hết sức lực còn lại trườn lên và với tay chạm đích, giành HCB. Môi cười rạng rỡ, nhưng nước mắt thì vẫn chảy khi VĐV karatedo Lê Bích Phương nhận HCV và hát quốc ca Việt Nam.

Không thể quên được hình ảnh của đô vật Lương Thị Quyên ngồi khóc sau ba hiệp đấu trọng tài đã thiên vị chủ nhà. Tôi nghẹn ngào khi chứng kiến võ sĩ judo Văn Ngọc Tú ôm mặt khóc tức tưởi trong tay đồng đội khi đánh mất chức vô địch hạng dưới 48 kg. Đặc biệt, khoảnh khắc VĐV karatedo Nguyệt Ánh sau khi giành chức vô địch đã nhào đến ôm đối thủ là VĐV Inđônêxia Melina như một sự chia sẻ. Và Melina đáp lại bằng nụ cười thân thiện là hình ảnh đẹp nhất về tinh thần thể thao được thắp sáng tại SEA Games 26 này.

Một SEA Games với những nỗi lo kẹt xe, tình trạng an ninh phức tạp đã qua đi. Thế nhưng đã không có sự cố chuyên môn đáng tiếc nào. Sau những ngày ngược xuôi tác nghiệp ở đây, chúng tôi cảm nhận được sự chan hòa, vui vẻ của đất nước vạn đảo. Những tình nguyện viên hết sức nhiệt tình, người dân Inđônêxia luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Đó là những cảm xúc không thể nào quên đối với mỗi vị khách từng đến đây. Và hẹn gặp lại tại SEA Games 27 trên đất Mianma năm 2013.

Anh Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN