Vẻ đẹp nguyên sơ và điểm check in của giới trẻ
Đồi cỏ tranh Pu Nhi có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Mỗi độ vào dịp cuối thu đầu đông, cỏ tranh nơi đây nở rộ, phủ trắng cả triền đồi. Những bông cỏ mảnh mai, bồng bềnh trong gió, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, tựa như những cánh đồng tuyết ở xứ sở Châu Âu.
Hoàng hôn buông xuống trên đồi cỏ tranh
Đặc biệt, vào buổi sớm, khi sương còn giăng kín núi, nắng mai chiếu xuống làm những bông cỏ trắng óng ánh như pha lê. Chiều về, khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc cả đồi cỏ ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, khiến không ít du khách ngỡ như lạc vào chốn cổ tích. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ lưu giữ những bức hình ưng ý.
Với ưu thế cảnh quan độc đáo, đồi cỏ tranh Pu Nhi nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi bật trên bản đồ du lịch của tỉnh Điện Biên. Mỗi dịp cuối tuần hay mùa hoa cỏ nở, hàng trăm du khách, đặc biệt là giới trẻ trong và ngoài tỉnh, lại tìm đến để tham quan, chụp ảnh.
Chị Nguyễn Thu Hà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng cảnh sắc ở Pu Nhi thật sự khác biệt. Đồi cỏ tranh vừa hoang sơ, vừa bình yên".
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Pu Nhi còn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Văn hóa truyền thống nơi đây vẫn được gìn giữ với những ngôi nhà sàn, lễ hội đặc sắc và ẩm thực độc đáo còn giữ nguyên bản sắc.
Du khách đến với Pu Nhi có thể kết hợp tham quan đồi cỏ tranh, cùng trải nghiệm văn hóa bản địa: thưởng thức xôi ngũ sắc, gà nướng mắc khén, cá suối nướng, rượu ngô men lá; hòa mình trong điệu xòe Thái, nghe tiếng khèn Mông ngân vang bên triền núi. Đây chính là lợi thế để Pu Nhi phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.
Bản sắc văn hóa tiềm năng phát triển du lịch
Thực tế cho thấy, từ năm 2022 đến nay, lượng khách đến Pu Nhi càng thêm nhộn nhịp. Lượng du khách đến từ các địa phương lân cận tăng theo từng năm. Nhiều hộ gia đình đã bắt đầu làm dịch vụ homestay, ẩm thực, bán đồ lưu niệm thủ công, bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Chính quyền địa phương cũng đang quy hoạch bãi đỗ xe, lối mòn lên đồi, điểm ngắm cảnh, để đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan. Đồng thời, các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường, cũng được tổ chức cho người dân.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, đồi cỏ tranh Pu Nhi cũng đối mặt với những thách thức. Lượng khách tăng đột biến có thể gây áp lực lên môi trường như rác thải xả bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ nguy cơ làm hỏng cảnh quan. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, cảnh quan nguyên sơ nơi đây có nguy cơ bị xâm hại.
Du khách check-in ở đồi cỏ tranh.
Để làm được điều này, cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Các tour du lịch cần được thiết kế hợp lý, giới hạn số lượng khách vào mùa cao điểm, xây dựng quy chế bảo vệ đồi cỏ tranh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho du khách. Tiềm năng du lịch chờ được đánh thức.
Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Pu Nhi đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Điện Biên. Đồi cỏ tranh không chỉ mang đến cảnh sắc đẹp, mà còn là động lực để người dân vươn lên làm kinh tế ngay trên quê hương.
Trong tương lai, khi hạ tầng được đầu tư, dịch vụ du lịch được chuyên nghiệp hóa, Pu Nhi hoàn toàn có thể trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi bật, kết nối với các điểm đến khác của Điện Biên như Mường Lay, A Pa Chải, hồ Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.
Như lời anh Lò Văn Tuyên., một thanh niên ở xã Pu Nhi: “Chúng tôi tin rằng, nếu giữ được vẻ đẹp của đồi cỏ tranh và biết làm du lịch tử tế, quê hương sẽ thay đổi tích cực”.
Em bé vui chơi trên đồi cỏ tranh
Đồi cỏ tranh Pu Nhi (tỉnh Điện Biên) không chỉ là món quà thiên nhiên ban tặng, mà còn là tiềm năng giá trị để phát triển du lịch cộng đồng. Vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của những triền cỏ trắng kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc hứa hẹn biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa.