Hai người cùng nhận trúng xổ số triệu USD, cảnh sát phải vào cuộc

Để xác định chủ nhân thực sự của giải thưởng xổ số trị giá gần 1 triệu USD, cảnh sát Thái Lan đang phải tiến hành một cuộc xét nghiệm ADN.

Thày giáo Preecha Kraikruan (trái).

Theo Channel News Asia, ông Preecha Kraikruan, một giáo viên 50 tuổi, cho biết ông đã làm mất 5 tờ vé số quay thưởng vào tháng trước với tổng giá trị giải thưởng lên tới 30 triệu baht (khoảng 920.000 USD). Điều trớ trêu là giải thưởng này đã có chủ nhân, đó là ông Charoon Wimon, 62 tuổi, một cảnh sát về hưu sống ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan.

Do cả hai bên đều khẳng định họ là người sở hữu hợp pháp của giải xổ số nói trên, nên cảnh sát buộc phải can thiệp để xác định ai mới là người có dấu vân tay in trên tờ vé số và là chủ nhân giải thưởng lớn này.

"Hiện chưa ai bị buộc tội trong vụ việc này và chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm ADN", Phó cảnh sát trưởng tỉnh Kanchanaburi, ông Krissana Sapdet, cho biết. Theo cán bộ pháp y, kết quả xét nghiệm ADN sẽ có trong tháng tới.

Trần Minh/Báo Tin tức
Làm đẹp giá rẻ, người phụ nữ bị que nâng mũi lòi ra ngoài
Làm đẹp giá rẻ, người phụ nữ bị que nâng mũi lòi ra ngoài

Một người phụ nữ Thái Lan đã dũng cảm chia sẻ hình ảnh về chiếc mũi phẫu thuật hỏng khi chiếc que silicon nâng mũi bị lòi hẳn ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN