WORLD CUP 2018: 'Socceroos' sẵn sàng là chính mình khi đối đầu 'Gà trống Gaulois'

Đội tuyển Pháp đang sở hữu nhiều tên tuổi nổi tiếng, những ngôi sao lớn, đủ để người hâm mộ mong chờ một trận thắng mở màn vang dội trong cuộc chạm trán với đội tuyển Australia tại Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra ở thành phố Kazan của Nga.

Tuy nhiên, theo HLV đội tuyển Australia Bert van Marwijk, các cầu thủ Australia (Socceroos) sẽ chơi hết mình vì một mùa World Cup tuyệt vời. Họ đơn giản chỉ cần thể hiện đúng bản thân mình, ra sân trong tư thế ngẩng cao đầu và không sợ lép vế trước danh tiếng của đối thủ.

Các cầu thủ Australia trong buổi tập tại sân Trudovye Rezervy (Kazan, Nga) ngày 14/6. Ảnh: zimbio

Theo phóng viên TTXVN, trả lời phỏng vấn tờ The Age của Australia, trước thềm trận đấu Australia - Pháp diễn ra ngày 16/6, HLV Marwijk nhận định các Socceroos cần phải tin tưởng rằng họ sẽ làm chủ được trận đấu, để có thể đánh bại đối thủ mạnh nhất của bảng C. Họ phải tuân thủ đúng chiến thuật với tính kỷ luật và sự linh hoạt, phản ứng nhanh trong các tình huống phát sinh. “Nếu làm được như vậy, đội tuyển Australia sẽ có cơ hội thắng Pháp”, ông Bert van Marwijk khẳng định.

Năm 2010, HLV Marwijk đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tham dự một kỳ World Cup thành công. Đội tuyển “cơn lốc màu da cam” khi đó đã tiến sâu vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua đối thủ Tây Ban Nha duy nhất một bàn thắng ở phút 117. Trở thành “nhạc trưởng” của đội tuyển Australia, nhà cầm quân người Hà Lan được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn gió mới cho các Socceroos trong giải đấu lớn nhất hành tinh kỳ này.

HLV Marwijk biết rõ các chàng trai của Australia cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, nắm rõ được quy luật chơi của đối phương, cố gắng ngăn cản đội tuyển Pháp xuyên qua các hàng phòng ngự, cũng như hy vọng thủ môn Mat Ryan sẽ chơi hết mình trong trận chiến này.

Ba cái tên được lựa chọn đầu tiên trên hàng tấn công của đội tuyển Pháp là Antoine Griezmann, Kylian Mbappe và Oussmane Dembele. Đây là hàng tiền đạo đáng sợ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Australia có thể ngăn chặn họ nếu các Socceroos chơi tập trung theo đúng sơ đồ chiến thuật, và tất nhiên, kèm theo đó là một chút may mắn.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng chìa khóa của thành công đó là phải tin tưởng vào bản thân. Đây cũng chính là động lực đã giúp đội tuyển Hà Lan vượt qua đội tuyển Uruguay và Brazil để bước vào trận chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi.

“Với kinh nghiệm của tôi, một trong những điều quan trọng nhất đó là khi đá với một đội tuyển mạnh như đội tuyển Pháp, bạn phải là chính bạn. Nói sẽ luôn dễ hơn là làm, tuy nhiên, bạn cần phải có can đảm để chơi và hãy là chính bạn”, ông Marwijk chia sẻ.

Từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan trước đây, HLV Marwijk hoàn toàn có kinh nghiệm để hướng dẫn các cầu thủ của mình cách thức tiếp cận trận đấu. Nó giống với những gì mà Atletico Madrid, đội tuyển mà vị HLV người Hà Lan luôn ngưỡng mộ, đã luôn chơi tốt, bất kể đội bóng này không có một khoản ngân sách khổng lồ như các đối thủ cạnh tranh. Tất cả là nhờ họ luôn duy trì một lối chơi đồng đội.

Ông cũng tin tưởng rằng các tuyển thủ Australia như Mile Jedinak, Mark Milligan và Tim Cahill, những người đã từng tham gia một vài kỳ World Cup, sẽ không bị choáng ngợp. “Tôi đã sát cánh cùng đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2010. Chúng tôi đã đánh bại đội tuyển Brazil để tiến vào trận chung kết. Tôi luôn nói với các cầu thủ của mình, hãy là chính mình, điều này rất quan trọng”, ông Marwijk nói.

Tuyển thủ Striker Robbie Kruse, người lần đầu tiên đến với World Cup, sau khi bỏ lỡ kỳ 2014 do bị chấn thương, hiểu rõ những gì mà vị HLV trưởng của Australia ám chỉ. Kruse chia sẻ: “Tôi đã trải qua tình huống này. Khi còn khoác áo đội tuyển (Bayer) Leverkusen, tôi đã may mắn được tham gia giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu (Cúp C1). Chúng tôi đã phải thi đấu với rất nhiều các tên tuổi lớn. Bạn không được phép sợ họ. Bạn phải ra sân và hãy là chính bạn".

Theo Kruse, đội tuyển Australia hoàn toàn có thể làm được điều này. Anh nói: “Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên với đội tuyển Pháp trong vòng chung kết World Cup năm nay. Nó luôn khó khăn, nhưng đó là về vấn đề làm thế nào để kiểm soát được cảm xúc và đủ dũng cảm để là chính mình, cố gắng chơi một trận đấu như chúng ta muốn”.

Diệu Linh (P/v TTXVN tại Australia)
WORLD CUP 2018: Bảng F - Chờ đợi Đức đả bại Mexico
WORLD CUP 2018: Bảng F - Chờ đợi Đức đả bại Mexico

Đức sẽ chiến thắng trước Mexico trong trận mở màn bảng F của World Cup 2018 tối 17/6, đó là nhận định của các chuyên gia và người hâm mộ. Vấn đề chỉ là màn thể hiện của hai đội sẽ ra sao, đặc biệt khi cả hai đều muốn tính toán nhân lực cho vòng loại trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN