Đoàn tàu chở quà Tết ra Trường Sa đã cập bờ

Trưa 23/1, đoàn gồm 4 tàu chở hơn 50 tấn hàng từ đất liền ra chúc Tết cán bộ và chiến sỹ, nhân dân tại 33 điểm của 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cảng.

Sau 19 ngày hành trình, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, người thân phấn khởi ra cảng để đón các chiến sỹ trở về.

Trước đó, ngày 5/1, tại cảng Cam Ranh, đoàn tàu chia thành 4 tuyến để làm nhiệm vụ tặng quà và chúc Tết các đảo. Tàu 996 đi tuyến phía Bắc gồm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết; Tàu 936 đi tuyến giữa Bắc gồm các đảo: Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn; Tàu 571 đi tuyến giữa Nam gồm các đảo: Phan Vinh, Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ, An Bang, Thuyền Chài; Tàu 561 đi tuyến phía Nam gồm đảo Đát Lát, Trường Sa, Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông. 

Cán bộ, chiến sỹ, người dân đang công tác và sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió nhận được quà chúc Tết từ đất liền là sự động viên, khích lệ tinh thần khi phải ăn tết xa nhà, xa người thân. Tết có đầy đủ cành mai, cây quất và bánh chưng, thịt heo, giò chả, bánh kẹo… cùng với tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa đồng đội, quân và dân, cũng ấm lòng người. 

Các chiến sỹ hải quân Việt Nam ngày đêm giữ biển, đảo luôn nêu cao tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”, “Vì nhân dân quên mình”, “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”... Họ kiên trung vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ở đảo xa, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

                                                           

Đất liền chúc mừng đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Đại úy Nguyễn Văn Quế công tác ở đảo Đá Lớn 1 năm, nay đã hoàn thành nhiệm vụ nên được vào bờ. Anh rất vui mừng vì kịp về tổ chức lễ cưới vào ngày 26 Âm lịch.

Chị Phan Thị Hảo cùng cô con gái ra đón chồng là Đại úy Phan Ngọc Sinh công tác tại đảo Cô Lin đã hoàn thành nhiệm vụ vào bờ.

Quà của người lính đảo vào bờ chỉ có cây con bàng vuông, tượng trưng sức sống mãnh liệt và kiên cường của chính họ.


Việt Hoàng
Giao thừa sớm ở đảo Sinh Tồn
Giao thừa sớm ở đảo Sinh Tồn

Để chia tay cán bộ, chiến sỹ, các hộ gia đình sinh sống, công tác tại đảo nghỉ phép, hoàn thành nhiệm vụ vào bờ, Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn tổ chức đón giao thừa sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN