Chỉ huy trưởng nhà giàn Dk1/2, Trung tá Kim Văn Mệnh (ngoài cùng bên trái) nhận quà chúc Tết. |
Chỉ huy trưởng Kim Văn Mệnh xúc động nhắc lại giây phút bố mất khi anh còn đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn mà không thể về. Khi đó, vào năm 1997, nhà giàn chưa có sóng điện thoại. |
Binh nhất Nguyễn Tấn Thanh năm nay tuổi vừa đôi mươi, ra nhà giàn làm nhiệm vụ từ tháng 3/2015. |
Tổ hậu cần quán xuyến chu đáo việc bếp núc. |
|
Tổ chức gói bánh chưng đón Tết. |
Những đôi giày thể thao xếp ngay ngắn, phục vụ giờ tập luyện, thể dục của các chiến sĩ. |
Chiến sĩ DK1/2 đọc báo Tin Tức, "món ăn tinh thần" từ đất liền chuyển ra. |
Một tiết mục văn nghệ mừng Xuân sớm của chiến sĩ trẻ DK1/2. |