Đưa liệt sĩ lái xe tăng hy sinh trước giờ toàn thắng về đất mẹ

Ngày 26/9, hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh về đến ga Hà Nội trên chuyến tàu SE4. Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, ông được đưa về an táng tại quê nhà Phú Thọ, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

c

Trước đó, ngày 24/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh đã được tổ chức trang nghiêm, xúc động. Tham dự có Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam của Hội; Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh; đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn cùng đông đảo cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

5q9a1936.jpg
Cán bộ, tình nguyện viên cẩn thận đưa hài cốt liệt sĩ xuống tàu SE4 khi đoàn tàu vừa cập ga Hà Nội, rạng sáng 26/9.
5q9a1945.jpg
Hài cốt liệt sĩ di chuyển dọc theo sân ga trong không khí trang nghiêm, xúc động.
5q9a1968.jpg
Các cán bộ quân đội cùng thân nhân trang nghiêm đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh xuống sân ga Hà Nội.
5q9a1975.jpg
Các cán bộ quân đội nhẹ nhàng, cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ lên xe để tiếp tục hành trình về quê hương Phú Thọ.

Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh sinh năm 1952, quê quán Phương Lĩnh, Thanh Ba, Vĩnh Phú (nay thuộc xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ). Ông nhập ngũ tháng 8/1970, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273, Quân đoàn 3; cấp bậc Trung sĩ, chức vụ lái xe tăng.

Ngày 30/4/1975, trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ ít giờ trước thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất, ông đã anh dũng hy sinh. Phần mộ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn.

Hơn 50 năm qua, phần mộ liệt sĩ được gìn giữ chu đáo tại TP Hồ Chí Minh. Theo nguyện vọng của thân nhân và dòng họ, gia đình đã tổ chức đón hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang gia đình ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ - nơi ông sinh ra.

Sau lễ cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về theo hành trình đường sắt Ga Sài Gòn - Ga Hà Nội. Toàn bộ chi phí do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ toàn bộ, từ khâu cất bốc, ăn nghỉ, đến việc đưa hài cốt liệt sĩ từ ga Hà Nội về tận quê nhà.

5q9a1987.jpg
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ trước khi lên đường.
5q9a1996.jpg
Em trai ngồi bên hài cốt liệt sĩ trong suốt chặng đường cuối cùng đưa ông về an nghỉ tại quê nhà.
5q9a1993.jpg
Hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được đặt trang trọng trong xe.

Trao đổi với phóng viên tại ga Hà Nội sáng 26/9, Trung tướng Trần Tấn Hùng cho biết, kể từ khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", Hội cùng các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ trên 30 trường hợp đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Văn phòng phía Nam của Hội đảm nhận việc giúp gia đình hoàn thiện thủ tục đính chính thông tin bia mộ, tổ chức lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt ra ga Sài Gòn.

Theo thỏa thuận giữa Hội với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc vận chuyển hài cốt liệt sĩ cùng hai thân nhân từ phía Nam ra Bắc được miễn phí hoàn toàn. Khi hài cốt liệt sĩ về đến ga Hà Nội, các nhà hảo tâm, tình nguyện viên - trong đó có những cá nhân, đội xe tự nguyện ở các địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình - tiếp tục hỗ trợ đưa liệt sĩ về các tỉnh.

Trung tướng Trần Tấn Hùng nhấn mạnh, trường hợp liệt sĩ Vi Ngọc Vinh - người lính lái xe tăng hy sinh ngay trước ngày toàn thắng - là một trường hợp đặc biệt xúc động, được Hội cùng chính quyền tỉnh Phú Thọ phối hợp đón tiếp với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hiện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam có 14 tổ chức hội tại các tỉnh, thành phố, với gần 10.000 hội viên (gần 7.000 hội viên chính thức và hơn 3.000 hội viên liên kết). Hội đã hỗ trợ xây dựng gần 1.700 nhà tình nghĩa và giúp trả lại tên cho gần 1.000 liệt sĩ thông qua các phương pháp thực chứng, xét nghiệm và giám định ADN.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của gia đình, mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc - mỗi người con trở về là một gia đình vơi bớt nỗi chờ mong, góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng và Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) tổ chức tuần tra song phương với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 23/9.

Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh Trung thu truyền thống

Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh Trung thu truyền thống

Ngày 24/9 (tức 14 tháng 8 âm lịch), chỉ còn một ngày nữa đến Rằm Trung thu, nhiều cửa hàng bánh truyền thống trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) đông kín khách. Người dân kiên nhẫn xếp hàng, có người chờ hàng giờ để mua bánh làm quà cho gia đình, người thân.